Xã hội

Hà Nội: Thang máy mắc kẹt khiến hàng chục người bị "nhốt" hơn 1 tiếng, nhân chứng kể thêm chi tiết bức xúc

Tóm tắt:

  • Chiều tối 19/3, thang máy tại chung cư CT8A bị mắc kẹt, gây hoảng loạn cho người dân.

  • Nhiều cư dân đã từng gặp sự cố tương tự và phải đi bộ từ tầng 28, 31.

  • Người mắc kẹt phải chờ hơn 1 tiếng mới được giải cứu, có khoảng 20 người bị ảnh hưởng.

  • Khách hàng cho biết thang máy thường quá tải vào giờ cao điểm và đã gặp sự cố trước đó.

  • Sáng 20/3, hàng trăm cư dân đã yêu cầu ban quản lý làm rõ việc bảo trì thang máy.

Sáng 20/3, nhiều người sinh sống tại chung cư CT8A vẫn chưa hết xôn xao sau sự cố, một số người cho biết, đây không phải lần đầu thang máy gặp sự cố, có lần họ từng phải đi bộ từ tầng 28 và 31 xuống bằng thang bộ.

“Không phải thang máy rơi, mà nó đi lên thì mắc kẹt giữa tầng 1 và tầng 2, đáng nói là người ở bên trong phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thợ đến cậy cửa, mở được ra nhưng đi ra vẫn khó. Tôi đếm hơn 20 người cả người lớn và trẻ em”, người phụ nữ lớn tuổi, một trong số cư dân mắc kẹt trong thang máy kể lại.

Hà Nội: Thang máy mắc kẹt khiến hàng chục người bị "nhốt" hơn 1 tiếng, nhân chứng kể thêm chi tiết bức xúc- Ảnh 1.

Người dân chia sẻ hình ảnh tối 19/3

Cũng đang có mặt tại sảnh tòa nhà, một người phụ nữ cho biết, thang máy số 5 của tòa CT8A là thang hàng, vào các giờ cao điểm người dân được đi lại.

“Do vào giờ cao điểm nên cư dân sử dụng, khiến thang quá tải. Nếu gặp sự cố vào mùa Hè thì chắc chắn sẽ không thể chịu nổi vì thời tiết nóng. Cách đây ít ngày, chiếc thang này cũng đã bị rơi từ tầng 5”, cư dân kể lại.

Hà Nội: Thang máy mắc kẹt khiến hàng chục người bị "nhốt" hơn 1 tiếng, nhân chứng kể thêm chi tiết bức xúc- Ảnh 2.

Nhiều người vẫn xôn xao sau sự việc (ảnh Minh Ngọc)

Cũng theo ghi nhận, tại sảnh tòa A và tòa B còn có một chiếc thang khác bị hỏng, ban quản lý đặt biển báo tạm dừng hoạt động.

Hà Nội: Thang máy mắc kẹt khiến hàng chục người bị "nhốt" hơn 1 tiếng, nhân chứng kể thêm chi tiết bức xúc- Ảnh 3.

Sự cố xảy ra ở thang số 5

Liên quan đến sự cố trên, một bảo vệ tòa nhà cho biết, sự cố thang máy không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, tuy nhiên do nhiều người tập trung khiến cho khu vực xôn xao. Theo bảo vệ này, sự cố tương tự từng xảy ra do mật độ người dân qua lại khá đông và thang máy cũng đến giai đoạn cũ.

Hà Nội: Thang máy mắc kẹt khiến hàng chục người bị "nhốt" hơn 1 tiếng, nhân chứng kể thêm chi tiết bức xúc- Ảnh 4.

Người dân đi thang bộ lên các tầng

Được biết, trong tối hôm qua, hàng trăm cư dân đã tập trung ở sảnh yêu cầu ban quản lý làm rõ các bất cập trong công tác bảo trì bảo dưỡng thang máy tại 3 toà nhà.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 20/3, UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang làm việc với ban quản lý tòa chung cư Đại Thanh và đại diện người dân về vụ việc.

Các tin khác

Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) ký tổng cộng 314 hợp đồng bán 1.317 lô đất tại 4 dự án, giúp Tập đoàn Phúc Sơn thu về 3.540 tỷ đồng, nhưng bỏ ngoài sổ sách, không khai báo thuế 2.072 tỷ đồng, gây thất thoát 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (VAT).
Dù bạn là ai, hãy cứ thoải mái nói: “Tôi hạnh phúc”

Dù bạn là ai, hãy cứ thoải mái nói: “Tôi hạnh phúc”

Khi đọc một status nói đại ý rằng: Nếu đã lệch chuẩn với xã hội, xin đừng khoe hay công khai hạnh phúc của mình - điều đó sẽ khiến giới trẻ học đòi. Tôi muốn hỏi lại: Tại sao một người bình thường lại không có quyền nói rằng “Tôi hạnh phúc”?