Phong cách sống

Hà Nội có 3 khu tập thể "già nua" nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác

Theo vòng xoáy cuộc sống, các khu chung cư mới ở Hà Nội mọc lên như nấm, dần thế chỗ cho những khu tập thể cũ kỹ. Tuy nhiên, với những người dân Thủ đô thì hình ảnh khu nhà tường vàng, phải leo thang bộ hay là những sân chơi công cộng vẫn còn nguyên trong ký ức.

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 1.

Ảnh: @giangtuankiet

Quan trọng hơn cả, ở nơi “già nua” ấy còn là “xứ sở đồ ăn” của bao thế hệ người Hà thành. Có những món ăn bạn không thể ưng ý trong nhà hàng sang trọng, nhưng lại dễ dàng gật gù khen ngon khi ngồi thưởng thức ở một góc sân.

Và ngoài các “thiên đường ẩm thực” nổi tiếng như Nghĩa Tân, Trung Tự hay Đồng Xuân thì vẫn còn những khu tập thể với nhiều món ngon đỉnh nhưng không phải ai cũng biết.

TẬP THỂ KIM LIÊN

Có một vài người thường nhầm khu tập thể Kim Liên với Trung Tự do hai khu nhà này nằm ngay sát nhau ở quận Đống Đa. Cũng bởi vậy mà đôi khi các hàng ăn ở đây đã bị bỏ quên, phải ai “sành ăn” lắm mới lần được địa chỉ của quán thạch rau câu hay xôi sườn kho nổi tiếng.

Trà thạch trân châu cô Hà

Địa chỉ: C8 Kim Liên, Lương Định Của

Giá: 10.000đ - 15.000đ

Thời gian bán hàng: Cả ngày

Trước kia, quán trà thạch trân châu, hay thạch trà - rau câu được bán ở ngay sân chơi C8 của khu tập thể, song, khoảng cần hai năm trở lại đây cô chủ quán đã chuyển vào ngôi nhà cách đó chừng 300m. Một trong những món được ưa chuộng nhất ở đây là trà thạch trân châu. Vào những ngày nóng nực, có một cốc nước trà ngọt thanh, thơm mùi hoa nhài, cảm giác uống đến đâu mát lạnh đến đấy. Ăn cùng còn có trân châu dừa mềm dẻo, dai dai, hòa cùng thạch trà nhà làm, vị ngon hài hòa đến lạ.

Ngoài thạch trà trân châu, quán này còn có cả thạch sữa chua, chanh leo và chè sắn nóng (bán vào mùa đông).

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 2.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 3.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 4.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 5.

Ảnh: Nguyễn Duy Long, @eatwithbeann_, @Phuonganhuni

Xôi sườn kho Tứ Xuyên

Địa chỉ: Kiot 3 C11 Lương Định Của

Giá bán: 25.000đ - 45.000đ

Giờ mở cửa: 7h - 20h30

Hàng xôi này làm theo hương vị Trung Hoa nhưng đã được biến tấu cho phù hợp với khẩu vị người Việt. Hạt xôi dẻo, miếng thịt mềm, có cả phần mỡ và sụn hấp dẫn. Thứ tạo nên dấu ấn chính là phần sườn được kho đậm đà, hơi cay cay và nước sốt được để riêng, tùy các thực khách nêm nếm khi ăn.

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 6.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 7.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 8.

Ảnh: Công Vũ, @chubehanoi

TẬP THỂ THÀNH CÔNG

Nộm, bánh bột lọc

Địa chỉ: Đối Diện 101B7 Thành Công

Giá bán: 20k - 30k

Giờ mở cửa: 14h - 18h30

Quanh khu tập thể Thành Công có không ít quán nộm và bánh bột lọc, tuy nhiên, hàng ở trước cổng Nhà máy nước Thành Công được dân tình chấm điểm cao hơn cả. Dù chỉ bán ở vỉa hè nhưng không gian tương đối sạch sẽ, nộm luôn tươi mới, nước chan cùng đậm đà, nhai đã miệng. Một điểm cộng nữa là món bánh bột lọc ở đây có vỏ không quá dày, nhìn núng na núng nính, còn phần nhân nêm nếm vừa miệng.

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 9.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 10.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 11.

Ảnh: Tùng Boo

TẬP THỂ THANH XUÂN BẮC

Tập thể Thanh Xuân Bắc gắn liền với địa danh Bách Hóa Thanh Xuân đình đám một thời, lại nằm ngay trên trục đường Nguyễn Trãi đông đúc. Thế nhưng, phải là người từng sinh sống lâu năm ở đây mới có thể biết được những ngóc ngách nào có hàng ăn ngon.

Quán ốc E10

Địa chỉ: sân khu tập thể E10 Thanh Xuân Bắc

Giá bán: 40.000đ - 80.000đ

Giờ mở cửa: 14h30 - 22h30

Trong khi các hàng ốc bây giờ đều bắt trend đa dạng loại ốc và các vị nước chấm mới lạ thì bao năm nay, quán ốc E10 chỉ trung thành với một menu đơn giản. Những món quen thuộc của quán có thể kể đến như Ốc, ngao luộc - hấp, cút lộn xào me, nem chua rán và chân gà sả tắc. Vì là khách gọi mới bắt đầu chế biến nên thời gian chờ có hơi lâu một chút. Bù lại, chúng ta sẽ được thưởng thức những món tươi ngon, vừa thổi vừa ăn.

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 12.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 13.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 14.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyễn Chi An

Bánh xíu páo

Địa chỉ: 105C16 Nguyễn Quý Đức

Giá bán: 8.0000đ (nhân trứng thường), 15.000đ (nhân trứng muối)

Giờ mở cửa: 14h-19h

Nếu “trót yêu” món bánh đặc sản của Nam Định, bạn nhất định không thể bỏ qua hàng xíu páo này. Không gian nhỏ nhỏ, chỉ là một chiếc xe đẩy thôi nhưng đến đây, bạn sẽ được chứng kiến cô chủ quán tự tay nặn từng chiếc bánh. Bột mì nhào cùng trứng và bơ, hòa cùng nhân bánh từ thịt xá xíu và trứng cút, đến nỗi mà, chỉ cần đi từ đầu ngõ vào là ta đã ngửi thấy mùi bánh đặc trưng, thơm lừng.

Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 16.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 17.
Hà Nội có 3 khu tập thể già nua nhưng lại chứa những món ngon đỉnh, không tìm thấy ở nơi nào khác - Ảnh 18.

Ảnh: @tunluvfood

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Ngày và đêm nay (10/9), miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An tiếp tục có mưa dông rải rác theo từng đợt, cục bộ có mưa to đến rất to, từ ngày mai mưa giảm. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên hôm nay cũng có mưa dông vào chiều và tối.

v

Cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 21/8, qua đó giảm sở hữu còn 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%).

Giá vàng cao kỷ lục

Giá bán ra của vàng miếng SJC không đổi sau 2 phiên, được duy trì tại 125 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/6) ở mức 1.358 điểm - cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (kể từ tháng 5/2022). VIC của Vingroup tăng trần, lập công đưa chỉ số chính đạt mốc cao mới.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Ngả mũ trước

Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) một lần nữa khiến cộng đồng marathon, triathlon Việt Nam ngả mũ thán phục khi chinh phục cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.