Tết với người Việt là mùa của sum vầy, của những bữa cơm quây quần và những lời chúc năm mới chan chứa yêu thương. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người công nhân chật vật xoay xở, chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ cho chuyến xe cuối năm về quê; những bệnh nhân lặng lẽ đón giao thừa ở bệnh viện; những gia đình vùng cao vượt suối băng rừng tìm đến một điểm khám bệnh cách nhà chục cây số… Với họ, Tết thật đẹp nhưng thật xa vì còn đó những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, gánh nặng chi phí thuốc men và những trăn trở về sức khỏe chưa thể gác lại.
Long Châu cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ đưa các bệnh nhân về quê đón Tết.


