Kỹ năng sống

Giá xăng tăng lần thứ 7 chạm ngưỡng kỷ lục, cộng đồng mạng đồng loạt than thở: Xăng lên mà lương vẫn vậy, bán vàng đi mua xăng trữ để bán kiếm lời!

Từ 15h chiều 11/3, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 2.908 đồng/lít lên 28.985 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng 2.990 đồng/lít lên 29.824 đồng/lít.

Giá xăng tăng liên tục qua 7 kỳ điều chỉnh tác động trực tiếp đến nhiều người, trong đó có tài xế xe công nghệ, shipper...

Anh Ngọc Thiện, tài xế GrabBike, so sánh: "Ngày trước chỉ cần đổ 60.000 đồng là đầy bình rồi, bây giờ phải gần 100.000 đồng mới đủ. Giá xăng tăng thì nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá. Trong khi khách đi xe thì ít hơn trước do dịch bệnh. Giá xăng tăng lên nữa thì thu nhập của nghề tài xế sẽ còn sụt giảm thêm".

Nhiều người lo ngại khi giá xăng tăng sẽ khiến nhiều mặt hàng khác tăng giá theo, chi tiêu gia đình sẽ cao hơn trong khi nhiều người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19.

Giá xăng tăng lần thứ 7 chạm ngưỡng kỷ lục, cộng đồng mạng đồng loạt than thở: Xăng lên mà lương vẫn vậy, bán vàng đi mua xăng trữ để bán kiếm lời! - Ảnh 1.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ mối lo ngại của mình trước tình hình giá cả leo thang. Trong đó, phần lớn mọi người chia sẻ nỗi niềm rằng “xăng tăng nhưng lương không tăng”. 

Nhiều người dùng đã để lại bình luận như sau:

- Còn lương thì sao?

- Làm ơn đừng tăng nữa, đi làm không đủ tiền đổ xăng quá 

- Chắc dọn đồ vào công ty ở luôn, chứ không tăng ca, lương không lên tiền đâu mua xăng

- Tạm thời không phải đi lại 

- Nghỉ dịch 2 tuần rồi không biết giá xăng tăng giảm như răng, tuần sau đi làm đổ xăng chắc hết hồn

Giá xăng tăng lần thứ 7 chạm ngưỡng kỷ lục, cộng đồng mạng đồng loạt than thở: Xăng lên mà lương vẫn vậy, bán vàng đi mua xăng trữ để bán kiếm lời! - Ảnh 2.

- Làm cả tháng không đủ tiền đổ xăng

- Đi làm lương ba cọc ba đồng không đủ đổ xăng 

- Cái gì cũng tăng, hàng hóa tăng mà thu nhập không tăng

- Chắc nghỉ quá..đi làm không đủ tiền đổ xăng

- Mọi thứ đều tăng trừ lương

Giá xăng tăng lần thứ 7 chạm ngưỡng kỷ lục, cộng đồng mạng đồng loạt than thở: Xăng lên mà lương vẫn vậy, bán vàng đi mua xăng trữ để bán kiếm lời! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng để lại những bình luận tích cực như:

Ai chưa đỗ được giá xăng cũ thì đi đổ giá xăng mới thôi nào. Hãy đón nhận niềm vui này

- Bài toán đầu tư như sau: bán vàng mua xăng trữ, đợi xăng lên bán xăng kiếm lời 

- Đi bộ là sự lựa chọn tốt nhất vừa bảo vệ môi trường vừa không tốn tiền

- Bắt đáy thành công

- Đi bộ đi làm thôi

- Chưa đến mức bán xe đi đổ xăng thì cũng bình thường mà

- Chuyển sang chạy xe điện là vừa

Tổng hợp

Các tin khác

Buôn chuyện tốt hay xấu?

Socrates, triết gia Hy Lạp từng nói, những bộ óc lớn thảo luận về ý tưởng, những bộ óc trung bình thảo luận về các sự kiện, những bộ óc non yếu thảo luận về con người.

Nhà sáng lập tồi tệ nhất lịch sử TQ: 3 lần bị "tống cổ" khỏi công ty, đam mê trò đỏ đen đến "mờ mắt" rồi phải trả giá đắt sau song sắt, cay đắng nhìn đế chế 25 tỷ NDT bị bán đi rẻ mạt

Về việc có máu đỏ đen, "ông vua ngành chiếu sáng" từng nói: "Cuộc sống là phải đánh cược. Đặt cược lớn vào cơ hội lớn, đặt cược nhỏ vào cơ hội nhỏ, không đặt cược thì không có cơ hội". Tuy nhiên, người sáng lập NVC Lighting không thể ngờ được rằng, cờ bạc lại dẫn anh tới kết cục bi thảm như hiện tại.

Cuộc chiến màu hồng: Bước chân vào thị trường mẹ và bé 7 tỷ USD, Thế giới di động có phải là ông kẹ đáng gờm đe dọa Con Cưng, BiboMart…

Thị phần của các chuỗi bán lẻ hiện đại về đồ trẻ em chỉ chiếm khoảng 20% và 80% còn lại thuộc về các cửa hàng nhỏ điều này giúp thị trường này hấp dẫn cho một nhà bán lẻ hiện đại lớn như Thế giới di động.

Tập đoàn của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa liên tiếp đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo quy mô cả chục nghìn tỷ đồng

Tiếp sau ‘siêu dự án’ điện gió 16.000 tỉ đồng tại Hà Tĩnh, hai dự án điện mặt trời 7.800 tỉ đồng tại Nghệ An với công suất lên đến 450 MWp là dấu ấn mới nhất trong nỗ lực “chinh phạt” thị trường năng lượng tái tạ của cặp đôi “đại gia” CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức và CTCP Hóa Chất Nhựa.