Xã hội

Gia đình khẩn thiết nhờ tìm kiếm người đàn ông 56 tuổi đi lạc sau khi đến bệnh viện khám bệnh

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin của gia đình ông Nguyễn Văn Định (SN 1970; trú tại: Thọ Xuân, Thanh Hóa) về việc ông đi khám tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội sau đó đi lạc. 

Anh Nguyễn Văn Kiên (con trai ông Định) chia sẻ, sáng 11/7, anh đưa bố đến Bệnh viện Việt Đức để khám bệnh. Do sức khỏe không tốt, ông Định được con trai dìu vào ngồi nghỉ trên ghế chờ, trong khi anh Kiên đi lấy số thứ tự vào khám.

“Tôi vừa đi lấy số được vài phút, quay lại thì không còn thấy bố ngồi ở đó nữa,” anh Kiên kể lại.

Gia đình khẩn thiết nhờ tìm kiếm người đàn ông 56 tuổi đi lạc sau khi đến bệnh viện khám bệnh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Định (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, anh hốt hoảng đi tìm khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện, đồng thời hỏi han nhiều người xung quanh nhưng không ai nhìn thấy ông Định. Không tìm được, anh Kiên vội vàng gọi điện báo cho người thân trong gia đình để cùng hỗ trợ tìm kiếm.

“Chúng tôi đã chia nhau tìm ở tất cả các khu vực trong và quanh bệnh viện, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Cả nhà hiện đang vô cùng lo lắng,” anh nói.

Đặc điểm nhận dạng, khi đi ông Định mặc quần dài màu đen, áo sơ mi cộc tay sọc trắng, đi dép màu đen, lúc trước khi đi có đeo khẩu trang. Tình trạng sức khỏe không được tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên.

Ai biết hoặc nhìn thấy ông Định ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0377757987 – 0349780029).


Các tin khác

Lầu Năm Góc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty khai thác đất hiếm

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đầu tư 400 triệu USD để mua cổ phiếu ưu đãi của MP Materials – công ty sở hữu mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động tại Mỹ. Thỏa thuận này không chỉ giúp Washington giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược mà còn đẩy giá cổ phiếu MP tăng vọt 50% trong một ngày.

Tạm giữ bác sĩ phụ khoa "rởm" và 2 "cò mồi"

Chỉ học lớp điều dưỡng và không phải là bác sĩ nhưng Nguyễn Thị Thu Hương vẫn mở phòng khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc cho người bệnh. Để có khách, Hương móc nối với 2 'cò mồi', trích phần trăm để dẫn khách đến phòng khám.