Xã hội

“Gậy Hạ Long” và nỗi kinh hoàng của những đứa trẻ tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Nằm ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà được quảng cáo là nơi hỗ trợ chăm sóc trẻ tự kỷ, chậm phát triển, khuyết tật. Đặc biệt những đứa trẻ bị coi là hư, nghiện game… cũng thường được các gia đình đưa đến trung tâm này giáo dục bởi tin vào lời cam kết của ông Hải - Giám đốc trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Đọc đầy đủ tại kenh14.vn →

Liên quan: Hạ Long
Nguồn: https://kenh14.vn/gay-ha-long-va-noi-kinh-hoang-cua-nhung-dua-tre-tai-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-hai-ha-215260105212555964.chn

Các tin khác

Hưng Yên: Dư nợ tín dụng tăng hơn 16%

Hưng Yên: Dư nợ tín dụng tăng hơn 16%

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và tăng cường đầu tư vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 12 đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường đầu tư vốn tín dụng theo định hướng của ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh

Khởi tố 9 người trong vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã mở đợt kiểm tra, đình chỉ hàng loạt cơ sở công tác xã hội trên địa bàn tỉnh này.
Xe ô tô lật chắn ngang đường, kẹt xe dài hơn 2km

Xe ô tô lật chắn ngang đường, kẹt xe dài hơn 2km

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô con xảy ra trong cơn mưa chiều 5/1 đã khiến đại lộ Võ Văn Kiệt, trục giao thông huyết mạch Đông – Tây của TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ, dòng xe nối đuôi nhau hơn 2 km.
“Chị ơi, em ngoan rồi” và niềm vui của những em bé đặc biệt

“Chị ơi, em ngoan rồi” và niềm vui của những em bé đặc biệt

Khi năm mới gõ cửa, đó cũng là lúc chúng ta chậm lại một nhịp, nhìn về những điều tốt đẹp đã được gieo trồng trong năm cũ. Có những hạt giống không cần ánh đèn rực rỡ hay tiếng vỗ tay vang dội, mà âm thầm nảy mầm bằng sự chân thành.