Gần 60 năm sau ngày cha hy sinh, ông Nguyễn Văn Dũng (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) vẫn chưa có một ngôi mộ để đến thắp nhang. Điều ông giữ được về cha chỉ là vài tấm ảnh cũ và một ký ức rất ngắn từ khi mới lên 4, đó là một buổi chiều được cha chở đi ăn hủ tiếu rồi đưa về nhà.
Cha ông - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Phúc (bí danh Hai Phúc), thuộc Cụm 679 - hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 . Mới đây, ông Phúc cùng 48 đồng đội được Chính phủ công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng với gia đình ông Dũng, vẫn còn một mong mỏi chưa thành, đó là... tìm được hài cốt cha.









