Xã hội

Gần 10 năm, không ai biết bí mật nằm dưới nền nhà người thợ giày

Giữa một con hẻm nhỏ trên đường 3/2, căn nhà số 183/4 nằm lặng lẽ như bao ngôi nhà khác ở TPHCM. Ít ai biết, ngay dưới nền phòng khách từng có một căn hầm bí mật, nơi cất giấu hàng vạn viên đạn, vũ khí trong gần một thập kỷ mà không hề bị đối phương phát hiện.

Căn nhà số 183/4 đường 3/2, phường Hòa Hưng, từng là cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Đọc đầy đủ tại kenh14.vn →

Nguồn: https://kenh14.vn/gan-10-nam-khong-ai-biet-bi-mat-nam-duoi-nen-nha-nguoi-tho-giay-215260901142128157.chn

Các tin khác

Hà Nội thu ngân sách tăng gần 9% so với cùng kỳ

Hà Nội thu ngân sách tăng gần 9% so với cùng kỳ

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước thông xe toàn tuyến

Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước thông xe toàn tuyến

Sau 12 năm thi công và nhiều lần trễ hẹn về đích, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km thông toàn tuyến trong tháng 9, giúp kết nối miền Tây với sân bay lớn nhất nước, hạn chế ôtô chạy vào trung tâm TP HCM.
Chuyện của đại úy CSGT 10 lần "mở đường" đưa người dân đi cấp cứu

Chuyện của đại úy CSGT 10 lần "mở đường" đưa người dân đi cấp cứu

Trong những giờ cao điểm, khi dòng phương tiện ken đặc trên các tuyến đường Hà Nội, một chiếc mô tô CSGT bật còi, đèn ưu tiên len qua từng dòng xe để hỗ trợ đưa những người dân đang trong tình trạng nguy cấp tới bệnh viện. Với Đại úy Giáp Thanh Tùng, những lần “mở đường” ấy không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.