Xã hội

Dậy sớm đi lễ, phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà

Ngày 1.9, UBND xã Thống Nhất (thành phố Đồng Nai) cho biết đã phát đi thông báo tìm người thân của một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Trước đó, vào rạng sáng 31.8, chị Nguyễn Thị Ánh Điệp (45 tuổi, ở ấp Bạch Lâm, xã Thống Nhất) dậy đi lễ nhà thờ thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cửa nhà.

Đọc đầy đủ tại thanhnien.vn →

Liên quan: Đồng Nai
Nguồn: https://thanhnien.vn/day-som-di-le-phat-hien-be-gai-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-185260901125008577.htm

Các tin khác

Chuyện của đại úy CSGT 10 lần "mở đường" đưa người dân đi cấp cứu

Chuyện của đại úy CSGT 10 lần "mở đường" đưa người dân đi cấp cứu

Trong những giờ cao điểm, khi dòng phương tiện ken đặc trên các tuyến đường Hà Nội, một chiếc mô tô CSGT bật còi, đèn ưu tiên len qua từng dòng xe để hỗ trợ đưa những người dân đang trong tình trạng nguy cấp tới bệnh viện. Với Đại úy Giáp Thanh Tùng, những lần “mở đường” ấy không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.