"Một cuộc cách mạng to lớn có thể bắt đầu từ việc thay đổi một cọng rơm. Mình tin rằng chỉ cần hành động, thì dù việc làm ấy có nhỏ đến đâu, cũng sẽ giúp ích. Người ta nói rằng nước biển sẽ không mặn hơn chỉ vì vài hạt muối, nhưng đừng băn khoăn quá nhiều, hãy là một hạt muối đầu tiên, để những người khác cũng trở thành như bạn!"- đó là điều mà Đặng Thu Hà luôn tin tưởng và cũng là động lực giúp cô cố gắng hoàn thành công việc của mình, dù vấp phải sự phản đối hay cái nhìn kì lạ của những người xung quanh.
Sở hữu 3.260km đường bờ biển, nằm trong top 10 quốc gia có có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển so với diện tích lãnh thổ, Việt Nam cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu và rác thải đại dương. Theo số liệu thống kê từ Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường, mỗi năm, nước ta thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó 0,28- 0,73 triệu tấn bị thải ra biển nhưng chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng; số còn lại sẽ trôi nổi trên biển và huỷ hoại môi sinh . "Chỉ khi dành thời gian sống ở biển, bạn mới thấy xót xa đến thế nào khi chứng kiến cảnh tượng cá, chim hay thậm chí cả rùa biển chết do rác thải nhựa" , đó là điều đã thôi thúc Đặng Thu Hà – Founder Netcycle Côn Đảo – làm nên những món đồ tái chế.



