Kỹ năng sống

Được bồi thường 4 căn nhà tái định cư, ông cụ 70 tuổi vội rao bán để lấy 37 tỷ đồng tiền cọc tiêu xài: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện 16 nạn nhân đã chuyển tiền

TIN MỚI

Năm 2019, ông Tiết (70 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc) vui mừng khi biết tin ngôi làng của mình được chọn là nơi để xây dựng khu dân cư cao cấp. Cũng như nhiều người dân khác, ông cụ này đồng ý chuyển đi nơi khác với khoản bồi thường là 4 ngôi nhà tái định cư. Tổng diện tích của 4 ngôi nhà này là 304 m2. Trong đó, chỉ có một căn nhà sẵn sàng để dọn vào, 3 căn còn lại đang xây dựng và sẽ được bàn giao ngay khi hoàn thiện. 

Vì đang cần tiền tiêu, ông Tiết quyết định bán đi 1 căn nhà theo lời khuyên của bạn bè để lấy tiền cọc. Về lý thuyết, nhà tái định cư không thể chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tuy nhiên, họ đã giấu kín việc này với người mua và quyết định rao giá bán thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Cứ thế, ngôi nhà tái định cư này nhanh chóng được nhiều người chú ý đến. 

Chỉ trong vòng 1 tháng, thông qua người môi giới Tiểu Mậu, ông Tiết đã ký hợp đồng bán căn nhà trên cho 4 người và thu về được 1,75 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng) tiền cọc. Với số tiền trên, ông cụ 70 tuổi này bắt đầu hưởng thụ cuộc sống giàu sang, tiêu tiền như nước. Khi đến hạn giao nhà đã thoả thuận, ông Tiết vừa hết tiền vừa không muốn giao nhà nên đã bị người mua kiện ra toà. Tòa án địa phương sau đó đã ra phán quyết yêu cầu ông cụ này phải hoàn trả số tiền đặt cọc và bồi thường tổng cộng 3,25 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng).

Đứng trước số nợ khổng lồ đó, với sự góp ý của người bạn là ông Châu, ông Tiết tiếp tục rao bán 3 ngôi nhà còn lại với “kịch bản” cũ. Lần này, Tiểu Mậu giới thiệu cho ông Tiết rất nhiều vị khách. Chỉ trong 3 ngày, ông cụ này đã ký hợp đồng bán nhà cho 12 người. Sau 16 lần bán nhà, ông Tiết thu về tổng cộng 10,6 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng) tiền cọc. 

Bán 4 căn nhà tái định cư cho 16 người để lấy 37 tỷ đồng tiền cọc tiêu xài, ông cụ 70 tuổi bị cảnh sát điều tra: 3 người bị bắt giữ, hành vi lừa đảo bị phanh phui- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trả hết nợ, ông Tiết “ngựa quen đường cũ” lại tiếp tục rót tiền vào những thú vui xa xỉ của mình như chơi đồ cổ, mua nhà ở Giang Tô, mua xổ sổ và chiêu đãi bạn bè. Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng đến. Đến ngày bàn giao nhà, những người mua này phát hiện hành vi lừa đảo của ông Tiết liền báo cảnh sát.

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ ông Tiết, ông Chu và người môi giới Tiểu Mậu vì nghi ngờ có hành vi lừa đảo và gian lận hợp đồng. Cả 3 sau đó đã bị viện kiểm sát địa phương khởi tố theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, 16 nạn nhân vì ham rẻ mà đã dính bẫy lừa đảo của 3 người trên. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm cho những người đang và sẽ mua nhà. Bên cạnh việc tìm hiểu kỹ thông tin và tỉnh táo với những lời mời gọi mua nhà với giá rẻ, mọi người cũng nên có sự hiểu biết về pháp luật để tránh sập bẫy lừa đảo của kẻ gian và tự bảo vệ quyền lợi cho mình.

Các tin khác

"Kinh tế tinh thần" của 220 triệu người độc thân lên ngôi: Ăn ngon, sống chất chill với thú cưng, chi tiêu vì bản thân

"Kinh tế tinh thần" của 220 triệu người độc thân lên ngôi: Ăn ngon, sống chất chill với thú cưng, chi tiêu vì bản thân

Giới trẻ độc thân đang dẫn đầu xu hướng tiêu dùng mới tại Trung Quốc, tập trung vào sự tiện lợi, thể hiện bản thân và tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần. Họ sẵn sàng chi tiêu cho bản thân, từ dịch vụ giao đồ ăn, thú cưng đến du lịch và giáo dục, tạo nên một "nền kinh tế độc thân" đầy tiềm năng.
Ăn trứng hàng ngày có tốt?

Ăn trứng hàng ngày có tốt?

Trứng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ được nhiều người yêu thích, vậy ăn trứng hàng ngày có tốt không?
Lời trăn trối cuối cùng của nữ tiến sĩ 30 tuổi: Những ngày tốt nhất là khi ăn còn thấy ngon, ngủ còn đủ giấc và những người thân yêu đều khỏe mạnh!

Lời trăn trối cuối cùng của nữ tiến sĩ 30 tuổi: Những ngày tốt nhất là khi ăn còn thấy ngon, ngủ còn đủ giấc và những người thân yêu đều khỏe mạnh!

Khi bạn khỏe mạnh và thịnh vượng, ai cũng là bạn của bạn, ai bên bàn rượu cũng đều là anh em của bạn. Nhưng khi bạn bị bệnh và suy sụp, bạn sẽ thấy những người bạn này rất có thể đang bận rộn ở một nơi khác … Bản chất con người được bộc lộ rõ nhất trên giường bệnh.