Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã tập trung tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng người xếp hàng kéo dài, trật tự và kiên nhẫn dưới cái nắng đầu hè, chờ đến lượt vào Lăng.

Hàng dài người nối đuôi nhau vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: Minh Phương)



Dưới cái nắng gay gắt, dòng người vẫn ngay ngắn xếp hàng, chờ đợi đến lượt vào Lăng. (Ảnh: Minh Phương)
Ghi nhận trong ngày 18/5, nhiều đoàn xe từ khắp các tỉnh thành, và các đoàn xe học sinh được nhà trường tổ chức đến viếng Lăng và tham quan Khu di tích. Các em nhỏ mặc đồng phục chỉnh tề, ánh mắt rạng ngời háo hức. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.

Nét mặt háo hức của các em học sinh trong hành trình vào Lăng Bác. (Ảnh: Minh Phương)
Không chỉ có học sinh, các gia đình cũng tranh thủ thời gian đưa con nhỏ tới viếng Lăng. Bố mẹ vừa đi vừa kể cho các bé nghe về Bác Hồ – người đã hy sinh cả đời vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những em bé còn chưa đọc thông viết thạo nhưng vẫn lắng nghe chăm chú, tạo nên hình ảnh đẹp về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.



Các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm dưới Lăng Bác, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình về nguồn. (Ảnh: Minh Phương)

Nhiều bạn nhỏ mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cùng chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng. (Ảnh: Minh Phương)

Người dân check-in tại Quảng trường Ba Đình.

Không khí Quảng trường Ba Đình còn thêm phần sinh động với sự góp mặt của rất nhiều bạn trẻ. Nhiều người mặc áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh lưu niệm bên Lăng Bác như một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn với Bác Hồ.

Bạn trẻ mặc áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình, bày tỏ lòng yêu nước và sự biết ơn sâu sắc tới Người.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người tiếp tục di chuyển về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – nơi gắn liền với cuộc sống và công việc thường ngày của Người trong suốt quãng thời gian cuối đời. Tại đây, du khách có thể tham quan Nhà sàn đơn sơ, ao cá, phòng làm việc, nơi tiếp khách lúc Bác còn sống.

Đông đảo người dân và các đoàn khách di chuyển tới Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Phương)
Trong suốt những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào linh thiêng khi được gìn giữ giấc ngủ vĩnh hằng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều thử thách. Đảm nhận một sứ mệnh thiêng liêng và đặc biệt quan trọng, đơn vị đã luôn chủ động, tận tụy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
Nằm trang nghiêm tại trung tâm Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chăm chút, gìn giữ cẩn thận, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tại đây, mỗi đoàn đồng bào trong và ngoài nước khi đến viếng đều được đón tiếp chu đáo, thể hiện sự thành kính sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Bác Hồ – vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.