Dù đã đặt chân đến Côn Đảo 2 lần, nhưng phải đến lần du lịch thứ 3, chị Nguyễn Thu (36 tuổi, hiện đang là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội) mới "vỡ òa" hạnh phúc khi có một trải nghiệm rất khác ở vùng đất tâm linh này. Đó là xem rùa biển (Vích) đẻ trứng và len lỏi trong rừng tìm cua xe tăng.
"Gia đình mình cùng nhau tới Côn Đảo lần này là lần thứ 3. Các lần trước cũng đi với tâm thế tìm hiểu và khám phá nhưng chưa có đủ các thông tin cần thiết. Sau 2 lần đi trước thì bọn mình có kha khá kinh nghiệm và hiểu biết về Côn Đảo. Vì vậy cả nhà muốn quay lại khám phá tiếp. Lần đầu là mình tình cờ chọn 1 tour đi cano tham quan các hòn vòng quanh đảo. Các bạn hướng dẫn viên giới thiệu cho bọn mình biết về hệ thống rừng - biển của Côn Đảo, cách quản lý và khai thác rất hiệu quả từ kiểm lâm ra sao, hệ động thực vật và cách con người nơi đây chung sống và bảo vệ môi trường như thế nào. Vì trước đó mọi thông tin mình tìm trên mạng đa phần chỉ nói về mảng tâm linh tại Côn Đảo nên mình cũng không khám phá được nhiều. Đến đây rồi mới thấy cảnh sắc Côn Đảo phải nói là đẹp nhất trong số những nơi mình từng đến.




















