Doanh nghiệp

Doanh thu bán đường của Đường Quảng Ngãi vượt sữa đậu nành Vinasoy

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) cho thấy doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên gần 39,8%, cùng kỳ năm 2022 đạt 30,1%. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp đạt 654 tỷ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng), tăng 52% so với quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận 10.023 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.189 tỷ lợi nhuận ròng; tăng lần lượt 21% và 70% so với năm 2022.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Doanh nghiệp cho biết nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang dần phục hồi sau dịch COVID-19 nhưng sức mua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vì vậy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo ...có giảm. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm của công ty ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có sản lượng tiêu thụ tăng 73%, doanh thu tăng 105%; điện có sản lượng tiêu thụ tăng 40%, doanh thu tăng 50%.

Trong cơ cấu doanh thu năm qua, doanh thu mảng mảng đường (4.038 tỷ) khi chưa loại trừ giao dịch nội bộ đã vượt nguồn thu từ sản phẩm sữa đậu nành (4.003 tỷ).

Lợi nhuận gộp từ sản phẩm đường (chưa loại trừ giao dịch nội bộ) đạt 1.209 tỷ, gấp 3,2 lần năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận gộp từ sản phẩm sữa đậu nành giảm 11% so với năm 2022 còn 1.563 tỷ.

Công ty cho biết thời gian qua đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường đi vào hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, các biện pháp phòng vệ thương mại của nhà nước đổi với sản phẩm đường và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường của công ty đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối năm 2023 của doanh nghiệp đạt 12.059 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận 6.454 tỷ đồng. Năm qua, doanh nghiệp thu về gần 311 tỷ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Dù nắm giữ lượng tiền gửi dồi dào nhưng doanh nghiệp vẫn vẫn vay nợ nhằm tối ưu lợi nhuận khi áp dụng nghiệp vụ đem gửi ngân hàng với lãi suất cao và đi vay với lãi suất thấp.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 2.411 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Năm qua, Đường Quảng Ngãi vay thêm 6.762 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 6.246 tỷ. Tổng chi phí lãi vay cả năm 2023 là 136 tỷ, thấp hơn nhiều so với khoản lãi tiền gửi đề cập ở trên.

Các tin khác

Loạt lỗi trên iOS 17.3

iOS 17.3 cho iPhone bổ sung nhiều tính năng, nhưng người dùng phản ánh gặp một số phiền phức, như không thể tải bản update hay lỗi kết nối wifi.

Biểu tượng đổi mới của BALIOGO cùng sự nghiệp thăng hoa của nữ doanh nhân 9x

Mỗi bước đi trong sự nghiệp của doanh nhân Liên Tây không chỉ in dấu mạnh mẽ trên thị trường kinh doanh online mà còn là dấu ấn đặc biệt của sự đổi mới và thành công. Idol Liên Tây là một trong những cổ đông trẻ đầy triển vọng của BALIOGO, đồng thời là biểu tượng nổi bật của sự đổi mới và phát triển không ngừng trong cuộc sống.

Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong năm 2024?

Hàng trăm nhà quản lý quỹ, chuyên gia phân tích, đại diện doanh nghiệp đã quy tụ tại Vietnam C-Suite Forum 2024 và đồng thuận quan điểm chứng khoán Việt Nam 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Câu chuyện về cổ phiếu "vua” ngân hàng cũng được phân tích trong khuôn khổ Hội thảo.

Điểm đến với biểu tượng ‘Đại học Lamarck’ ở đảo ngọc Phú Quốc sau 7 năm mở cửa ở Việt Nam: Khi nghệ thuật nghỉ dưỡng kết hợp cùng dấu ấn di sản

Hòa nhịp cùng sự phát triển du lịch mạnh mẽ tại Đảo Ngọc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa vừa kỷ niệm hành trình 7 năm mở cửa đón khách với những thành tựu ấn tượng của một điểm đến hàng đầu trong thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Chúng tôi đã có những cảm nhận chân thực khi ghé chân nơi này…