Ngày 23.5, ông Trương Ngọc Thụ, Chủ tịch UBND xã Lương Trung, cho biết vụ lật nghiêng đò trên sông Mã không gây thiệt hại về người, hơn 10 học sinh và người lái đò vẫn an toàn.

Chiếc đò sắt bị lật trên sông Mã
ẢNH: PHÚC NGƯ
Theo ông Thụ, gần 7 giờ sáng cùng ngày, chiếc đò bằng sắt chở hơn 10 học sinh từ thôn Chòm Mốt (xã Lương Trung) nằm biệt lập bên kia sông Mã với trung tâm xã qua sông Mã để đi học.
Khi chiếc đò cập bờ, các học sinh chen nhau lên bờ dẫn tới đò bị mất cân bằng, lật nghiêng. May mắn, tất cả học sinh và người lái đò đều lên được bờ an toàn.
Cũng theo ông Thụ, thôn Chòm Mốt có 136 hộ với 616 nhân khẩu, trong đó khoảng 60 học sinh thường ngày phải đi đò ra trung tâm xã để học tập.
"Nhiều năm qua, chính quyền xã, huyện đã đề nghị các cấp, thậm chí đề nghị lên cả Quốc hội quan tâm cho xây dựng cây cầu cứng phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 600 người dân thôn Chòm Mốt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư cầu cứng", ông Thụ nói.
Theo ông Thụ, để đảm bảo nhu cầu đi lại của bà con, chính quyền xã đã đóng chiếc đò bằng sắt, bố trí người lái đò để đưa đón người dân qua sông hằng ngày.
Sông Mã là sông lớn ở tỉnh Thanh Hóa, nước sông thường dâng cao, chảy xiết vào mùa mưa hoặc thời điểm các thủy điện xả nước. Do đó, việc đi lại qua sông bằng đò ngang có kích thước nhỏ luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.