Khoảng 15 giờ, ngày 25.4, dòng người đi bộ để xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành nối đuôi nhau từ khu vực chân cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh) cho đến khu vực đường Lê Duẩn (Q.1), dài khoảng 2 km.
Giữa dòng người đi xem diễu binh, nhiều chị em phụ nữ thướt tha trong trang phục áo dài, đội nón lá. Các gia đình dẫn theo con nhỏ thì cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng để thể hiện lòng tự hào dân tộc nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Người dân hào hứng đi xem diễu binh
ẢNH: NHẬT THỊNH

Chứng kiến hình ảnh diễu binh là niềm vui của rất nhiều người
ẢNH: NHẬT THỊNH

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ
ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh "chú bộ đội" dễ thương đi cổ vũ diễu binh
ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất chấp thời tiết có mưa, lực lượng diễu binh, diễu hành vẫn hoàn thành kế hoạch trong sự hưởng ứng theo dõi hào hứng của đông đảo người dân
ẢNH: NHẬT THỊNH

Nữ chiến sĩ duyên dáng tham gia diễu binh
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối đứng sĩ quan biên phòng tham gia diễu binh
ẢNH: NHẬT THỊNH
Mặc áo dài đi xem diễu binh
Phương Quyên (28 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) và bạn của mình là Lương Quỳnh (26 tuổi) bắt đầu đi bộ từ nhà ở chung cư Phạm Viết Chánh, cách đường Lê Duẩn - nơi diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh khoảng 2 km.
Phương Quyên và Lương Quỳnh chọn mặc áo dài và nón lá đang đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) tiến về khu vực xem diễu binh, lúc 16 giờ ngày 25.4
ẢNH: PHAN DIỆP
"Dù đã đi xem 2 lần tổng hợp luyện trước đó nhưng hôm nay em vẫn muốn đi xem tiếp buổi sơ duyệt. Em rủ bạn của mình cùng mặc áo dài và đội nón lá. Trong những dịp đặc biệt của đất nước như thế này, em muốn mặc bộ trang phục truyền thống để thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình", Quyên nói.
Còn với Lương Quỳnh, đây là lần đầu tiên cô gái xem diễu binh. "Mình chọn mặc lại bộ áo dài trắng thời cấp 3 để đi xem diễu binh. Mình đi bộ ra bến Bạch Đằng rồi lên khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem đoàn diễu binh đi qua, ủng hộ tinh thần các chiến sĩ", Quỳnh nói.

Bà Cảnh và con gái đi xem diễu binh từ hơn 14 giờ, chiều 25.4
ẢNH: PHAN DIỆP

Dòng người đi bộ trên vỉa hè, đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh về hướng đường Lê Duẩn (Q.1)
ẢNH: PHAN DIỆP

Người đi xem diễu binh ngang qua đường Chu Mạnh Trinh (Q.1)
ẢNH: PHAN DIỆP
Bà Mai Thị Cảnh (58 tuổi) quê Quảng Bình cũng vào TP.HCM thăm người thân và ở lại xem diễu binh chiều 25.4. "Trong những ngày đặc biệt như thế này, tôi chọn mặc áo dài cho trang trọng", bà Cảnh nói rồi vui vẻ, phấn khởi hòa vào dòng người đi bộ tiến về khu vực đường Lê Duẩn.
Những gia đình chọn áo cờ đỏ sao vàng
Khắp nẻo đường, người dân đổ về trung tâm TP.HCM để chứng kiến buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày một đông. Trong dòng người dài vài km ấy, có những người mẹ âm thầm gác lại công việc dẫn con đi hàng chục cây số để các con có cơ hội nhìn thấy những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Nhóm bạn của chị Xuân Uyên (thứ 3 bìa phải) đi từ TP.Dĩ An, Bình Dương lên TP.HCM từ lúc 15 giờ
ẢNH: PHAN DIỆP
Chị Phan Quỳnh Trang (39 tuổi, ở TP.Thủ Đức) vừa dắt tay 2 con, vừa tất bật chen vào dòng người đang đổ về đường Lê Duẩn từ đầu giờ chiều.
"Lâu lắm rồi thành phố mới khoác lên mình một diện mạo vừa hào hùng, vừa đẹp đến vậy. Từ sáng tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ, dặn dò hai con ăn mặc gọn gàng. Trưa hôm nay mới đi nhưng từ đêm qua các con đã háo hức hỏi mẹ suốt", chị Trang kể.

Chị Trang dắt hai con nhỏ háo hức đi xem diễu binh từ 2 giờ chiều
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Từ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chị Nguyễn Hoàng Phương Thảo (40 tuổi) cùng con trai 13 tuổi và con gái 6 tuổi bắt xe lên TP.HCM từ trưa.
"Mặc dù đi hơi xa, nhưng khi nhìn thấy đất nước mình trang nghiêm, hùng cường thế này thì bao mệt mỏi cũng tan biến. Tôi muốn các con được chứng kiến tận mắt sự kiện đặc biệt này, để sau này lớn lên, các con nhớ rằng mình từng có mặt trong một khoảnh khắc lịch sử của dân tộc", chị Thảo chia sẻ.

Chị Phương Thảo cùng hai con đi từ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lên TP.HCM xem diễu binh từ sớm
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Giữa dòng người trên đường Mạc Đĩnh Chi, chị Đào Việt Phương (41 tuổi, chủ salon tóc ở Q.12) dắt theo 2 con, tay ôm giỏ xách chứa đầy nước uống, bánh mì và trái cây.
"Tôi đã đi xem 2 lần trước rồi. Lần nào cũng vậy, cứ đứng giữa biển người, nhìn từng bước chân đều tăm tắp của đoàn diễu binh là lòng tôi lại dâng trào cảm xúc tự hào khó tả. Những ngày tháng 4 càng khiến tôi thấm thía hơn sự hy sinh của ông cha, để hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình, vẹn toàn", chị xúc động nói.

Chị Việt Phương cùng con trai bày tỏ sự xúc động khi hòa chung không khí tại đường Mạc Đĩnh Chi
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Rút kinh nghiệm từ 2 buổi tổng hợp luyện trước đó, người dân TP.HCM và lân cận như Bình Dương, Đồng Nai đã đi sớm hơn. Mọi người chọn đi phương tiện công cộng, xe ôm công nghệ, dừng chân trước các đoạn đường cấm xe cộ lưu thông, rồi bắt đầu đi bộ đến khu vực đường Lê Duẩn.
Buổi sơ duyệt diễu binh trên đường Lê Duẩn vào tối 25.4 đã diễn ra từ 20 giờ đến khoảng 23 giờ. Bất chấp thời tiết có mưa, lực lượng diễu binh, diễu hành vẫn hoàn thành kế hoạch trong sự hưởng ứng theo dõi hào hứng của đông đảo người dân.