Vụ việc người em tố cáo anh trai mạo danh mình để vào Đại học Tương Đàm (Trung Quốc) đã có diễn biến mới khi ngày 14/8, theo thông tin được chia sẻ, người anh đã đồng ý trả tổng cộng 3,6 triệu NDT (khoảng 14,2 tỷ đồng) cho em trai để giải quyết tranh chấp. Trong đó, người anh đã thanh toán 1,6 triệu NDT (khoảng 5,9 tỷ đồng), còn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) chưa trả.
Trước đó, người anh từng khởi kiện em trai, cho rằng mình bị vu cáo. Nếu cáo buộc được xác định là bịa đặt, người em có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, sau khi gia đình nhiều lần khuyên can, người anh quyết định nhượng bộ và chấp nhận hòa giải. Người àny cho biết việc đồng ý trả tiền không có nghĩa thừa nhận cáo buộc của em trai là đúng. Ông vẫn phủ nhận việc từng mạo danh em để theo học Đại học Tương Đàm.
Mâu thuẫn giữa hai anh em bắt nguồn từ một thỏa thuận liên quan đến căn nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo thỏa thuận ban đầu, người anh sẽ nhận quyền sở hữu căn nhà, còn người em được bồi thường 3,6 triệu NDT (khoảng 14,2 tỷ đồng). Khi đó, căn nhà được định giá khoảng 9 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng). Sau khi trừ tiền trả trước và khoản vay, phần lợi nhuận còn lại được hai anh em chia đôi và đã ký thỏa thuận.
Tuy nhiên, sau khi thanh toán 1,6 triệu NDT (khoảng 5,9 tỷ đồng), người anh không tiếp tục trả 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) còn lại. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến tranh chấp giữa hai anh em bùng phát.
Bắt nguồn từ việc tranh chấp căn nhà
Theo lời người em, mâu thuẫn giữa hai anh em vốn không quá lớn nhưng trở nên nghiêm trọng do có sự can thiệp của cha mẹ. Người em cho biết cha mẹ luôn có xu hướng thiên vị anh trai. Người em được gia đình khác nhận nuôi từ nhỏ, trong khi người anh lớn lên cùng cha mẹ.
Năm 2001, hai anh em cùng tham gia kỳ thi đại học. Người em trúng tuyển Đại học Tương Đàm nhưng không theo học mà chọn thi lại. Người anh có thành tích thấp hơn lại được cho là đã sử dụng danh tính của em để vào trường. Một năm sau, người em thi đỗ Đại học Nhân dân Trung Quốc, sau đó đi làm và có hộ khẩu Bắc Kinh.
Đây cũng là lý do người em có thể đứng tên mua nhà tại Bắc Kinh trong khi người anh khi đó chưa đủ điều kiện. Sau này, khi người anh cũng có hộ khẩu Bắc Kinh, hai bên bắt đầu bàn chuyện chuyển căn nhà sang tên cho anh. Mâu thuẫn cuối cùng leo thang khi người anh không thanh toán khoản 2 triệu NDT còn lại. Người em sau đó tố cáo anh trai đã mạo danh mình để học Đại học Tương Đàm. Vụ việc từng gây chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc một thời gian dài.

Đại học Tương Đàm (Xiangtan University)
Sau quá trình điều tra, Đại học Tương Đàm đã ra quyết định hủy bằng đại học của người anh với lý do liên quan đến việc mạo danh nhập học. Sau đó, các bằng cấp sau đại học và tiến sĩ của người này cũng bị hủy, hộ khẩu Bắc Kinh của anh cũng bị hủy do bị xác định có hành vi gian dối. Người anh không chấp nhận kết luận trên và đã khởi kiện Đại học Tương Đàm, yêu cầu khôi phục bằng đại học. Ông nhiều lần khẳng định mình không sử dụng tên của em trai để nhập học và cho rằng việc tố cáo là không đúng sự thật.
Chấp nhận trả tiền nhưng vẫn phủ nhận cáo buộc
Người anh cho biết quyết định hòa giải chủ yếu xuất phát từ lời khuyên của các thành viên trong gia đình. Họ cho rằng hai anh em không nên vì tiền mà đẩy nhau vào cảnh kiện tụng, thậm chí khiến người em có nguy cơ phải chịu án hình sự. Trong khi đó, người em cho rằng việc anh trai đồng ý trả số tiền còn thiếu không đơn thuần xuất phát từ mong muốn giải quyết mâu thuẫn. Anh cho rằng nếu mình không tố cáo và vụ việc không được đưa ra công chúng, khoản tiền 2 triệu NDT có thể không được thanh toán.

Theo lời người em, mâu thuẫn giữa hai anh em vốn không quá lớn nhưng trở nên nghiêm trọng do có sự can thiệp của cha mẹ (Ảnh minh hoạ)
Theo thỏa thuận ban đầu, tổng số tiền người anh phải trả cho em là 3,6 triệu NDT. Việc người anh đồng ý thanh toán phần còn lại được xem là bước nhượng bộ nhằm khép lại tranh chấp giữa hai bên. Vụ việc hiện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi người anh tiếp tục theo đuổi vụ kiện với Đại học Tương Đàm về quyết định hủy bằng. Kết quả vụ kiện sẽ phần nào làm rõ những tranh cãi kéo dài nhiều năm xung quanh việc người này có thực sự mạo danh em trai để vào đại học hay không.
Dù vậy, câu chuyện cũng cho thấy một tranh chấp tài sản giữa hai anh em có thể leo thang thành mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng khi liên quan đến tiền bạc, quyền lợi và những khúc mắc tích tụ từ nhiều năm trước.
Theo Sohu
