Kỹ năng sống

Đạp xe 2.500 km về quê động viên con thi tốt

Người đàn ông 52 tuổi cho biết, một năm trước, khi chuẩn bị đến Hạ Môn làm việc, ông đã hứa "khi nào con thi vào cấp 3, bố sẽ đạp xe về".

Nhưng kế hoạch bị vợ và con ông Zhongquan phản đối. Cả hai lo ông có thể gặp nguy hiểm hoặc kiệt sức do quãng đường di chuyển dài. Đặc biệt ông bị suy giảm thị lực do mắc bệnh mắt từ nhỏ và chỉ nhìn được trong phạm vi 3 m.

"Nhưng nếu không thực hiện, tôi sẽ là kẻ nói dối trong mắt con", ông Zhongquan khẳng định sẽ thực hiện chuyến đi bằng mọi cách.

Ông Zhongquan bên cạnh chiếc xe cũ trước chuyến hành trình đạp 2.500 km về quê, hôm 14/4. Ảnh: SCMP composite

Ông Zhongquan bên cạnh chiếc xe cũ trước chuyến hành trình đạp 2.500 km về quê, hôm 14/4. Ảnh: SCMP composite

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài, ông mua xe đạp cũ từ người quen và sửa lại. Đồng thời sắm thêm lều, phụ tùng, áo phản quang và dụng cụ tự vệ.

Ngày 14/4 ông bắt đầu về nhà. Hành trình di chuyển được ông Zhongquan chia sẻ lên mạng xã hội. Ngoài con đường vắng vẻ ở Giang Tây, một bên vực, một bên vách, mất 7 tiếng di chuyển, người đàn ông kể về những lần phải đi đường vòng, do một số địa phương cấm người lạ, để phòng dịch.

Để tiết kiệm, ngày nắng ông dựng lều ngủ bên đường. Ngày mưa sẽ tìm nhà trọ. Nhiều người cũng giảm tiền phòng, tặng nước, thức ăn khi biết hành trình của người đàn ông 52 tuổi. Hôm 21/5, ông Ren Zhongquan về đến nhà.

Ông Zhongquan chụp cùng con trai tại nhà riêng, hôm 21/5 sau khi về nhà. Ảnh: Static

Ông Zhongquan cùng con trai tại nhà riêng, hôm 21/5 sau khi về nhà. Ảnh: Static

Nhìn lại hành trình đạp xe dài 35 ngày, ông nói đây là thử thách lớn với bản thân và hy vọng có thể khích lệ con trai. "Không cần biết kết quả thi của con thế nào, tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa với con", ông Zhongquan cười.

(Theo SCMP)

Các tin khác

Từ kinh nghiệm của một ‘chiến mã’ có 4 năm làm việc ở Alibaba: Làm công ty lớn là một ‘điểm cộng’, nhưng nếu không có thái độ tốt, bạn vẫn bị hất văng!

Từ kinh nghiệm của một ‘chiến mã’ có 4 năm làm việc ở Alibaba: Làm công ty lớn là một ‘điểm cộng’, nhưng nếu không có thái độ tốt, bạn vẫn bị hất văng!

Tuổi trẻ hầu như ai cũng đều có những câu hỏi như phía dưới đây, hôm nay tôi sẽ dùng 4 năm kinh nghiệm làm việc ở Alibaba để giải đáp giúp các bạn những thắc mắc đó, hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.
Ba năm vượt bão của chàng trai vỡ nợ

Ba năm vượt bão của chàng trai vỡ nợ

Quảng NamBỏ nghề kỹ sư năm 24 tuổi để khởi nghiệp nhưng Ngô Tấn Quyền phá sản sau 4 tháng, ôm khoản nợ 150 triệu đồng về quê trong tâm trạng bế tắc.
Những tác nhân hàng ngày đe dọa thính giác

Những tác nhân hàng ngày đe dọa thính giác

Tiếng nhạc cường độ cao, âm thanh lớn ở quán bar, nhà máy, máy cắt cỏ… có thể là những tác nhân gây tổn thương nặng cho tai, dẫn đến mất thính giác.
Tay đua môtô 4 tuổi

Tay đua môtô 4 tuổi

Trung QuốcKhi những đứa trẻ đang chơi đồ hàng, ôtô đồ chơi, Xia Boen dành hầu hết thời gian rảnh ở trường đua môtô thể thao, nuôi ước mơ thành một tay đua chuyên nghiệp.