Xã hội

Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ

Tối 18/5, UBND xã Sông Lô (Phú Thọ) báo cáo vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn khiến 5 học sinh tử vong.

Danh sách nạn nhân gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiên); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Vào khoảng 15h45 cùng ngày, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về vụ việc nhiều trường hợp nghi đuối nước xảy ra tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Hiện trường vụ đuối nước.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, UBND xã xác định, một nhóm thiếu niên gồm 9 bé trai (4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Trong lúc vui chơi, 5 cháu ngã xuống sông và bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích ; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đến 17h, lực lượng cứu hộ vớt được 5 cháu.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cách đây 2 hôm, ở Đắk Lắk cũng xảy ra sự việc 4 học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, trong 4 nạn nhân có Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Cả 4 em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các tin khác

Cảnh giác với hàng thẩm lậu

Cảnh giác với hàng thẩm lậu

Từ giữa năm 2025 đến nay, Việt Nam đã 'mở' gần như tối đa về pháp lý và vẫn đang tiếp tục cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho thương mại tăng trưởng. Những thay đổi tại Thông tư 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hay Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ… chính là nỗ lực cụ thể để 'cởi trói' cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp chế xuất.
Đề xuất hợp lòng dân, cần làm nhanh để tránh lãng phí

Đề xuất hợp lòng dân, cần làm nhanh để tránh lãng phí

Thời gian qua, TP.HCM tích cực rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà, đất công. Mới đây, cơ quan chức năng đề xuất sử dụng các trụ sở cũ sau di dời để chuyển đổi công năng thành trường học và cơ sở y tế. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân trong bối cảnh nhiều khu vực trường học và bệnh viện đều quá tải.
Nguyễn Thị Quỳnh Dung: "Em bé" có 7 bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Dung: "Em bé" có 7 bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày 19.5 sinh nhật Bác Hồ hay ngày 10.10 tiếp quản thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung (78 tuổi, cán bộ hưu trí Bảo tàng Lịch sử quốc gia) lại xúc động khi xem lại những bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bức ảnh quý giá của gia đình, cha mẹ.
Xóm cắt lưới, phá dây thừng ở TP.HCM

Xóm cắt lưới, phá dây thừng ở TP.HCM

Ở đâu có nghề làm biển, ở đó có nghề đan lưới, vá lưới hoặc quay dây thừng. Nhưng ở vùng biển xã Long Hải (TP.HCM) lại có nghề khá 'ngược đời': nghề cắt lưới, phá dây thừng.
Về một con người "nâng niu tất cả chỉ quên mình"

Về một con người "nâng niu tất cả chỉ quên mình"

Với trái tim tràn đầy yêu thương và sự hy sinh trọn vẹn cho dân tộc, cho nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một 'huyền thoại ngay từ khi còn sống'. Vì Người đã 'nâng niu tất cả chỉ quên mình' nên khi trái tim ấy ngừng đập thì hình ảnh của Người vẫn bất tử 'trong lòng dân và trong trái tim nhân loại'.
Những kỷ niệm về Bác Hồ không phai mờ

Những kỷ niệm về Bác Hồ không phai mờ

'Lần đầu tiên tôi được lên với Bác là đúng ngày 1.1.1959. Tôi là 1 trong 4 bạn thiếu nhi được đến Phủ Chủ tịch chúc tết Bác Hồ, Bác Tôn và các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ nhân dịp năm mới!'.