Phong cách sống

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ "chạy đua" du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt

Mặc dù vào ngày mùng 6 Tết vừa qua, nhiều nơi đã quay trở lại làm việc, thế nhưng ngay sau đó lại rơi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần nên có vẻ như dân tình vẫn tiếp tục tranh thủ đi du xuân. Dạo quanh phố phường Hà Nội trong sáng và chiều hôm nay (mùng 7 Tết), nhất là ở những địa điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Bác, các đền chùa, đường phố quanh mạn hồ Tây... sẽ thấy cảnh tượng đông nghịt du khách.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, suốt những ngày Tết vừa qua và cho đến tận hôm nay, dòng người từ khắp nơi đổ về. Nhiều đoàn du khách đến từ các tỉnh khác khiến cho nơi này trở nên vô cùng tấp nập. Trong đó, rất nhiều bạn trẻ tranh thủ những ngày xuân đến đây thăm quan và cầu mong những may mắn, tốt đẹp trong chuyện học hành.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 1.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 2.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 3.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 4.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 7 vẫn rất đông người đổ về.

Xung quanh khu vực Văn Miếu còn có nhiều địa điểm xin chữ đầu năm, cũng thu hút rất nhiều người. Đặc biệt, ngay đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn có hẳn một khu vực riêng được dựng lên để mọi người vào thăm thú và xin chữ.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 5.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 6.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 7.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 8.

Khu vực trưng bày, viết chữ... đầu năm cho du khách thăm quan và xin chữ.

Mùng 7 Tết, thời tiết nắng đẹp càng thích hợp cho một chuyến du xuân, kể cả khi đó là du xuân "chạy đua". Quả thật, trời Hà Nội thế này mà không đi chơi thì quả là có lỗi với thời tiết.

Ra đến phía Lăng Bác rồi ngược lên mạn hồ Tây, càng thấy đường sá thêm phần tấp nập, nhộn nhịp. Người đi lễ đầu năm, người đi chơi, tranh thủ tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối trong dịp Tết.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 9.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 10.

Lăng Bác cũng là một địa điểm thu hút nhiều người đến trong những ngày đầu năm.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 11.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 12.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 13.

Nhiều ngả đường quanh hồ Tây vô cùng đông đúc.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 14.

Nhiều người lựa chọn đạp vịt tại hồ Trúc Bạch nhân ngày nắng đẹp.

Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 15.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 16.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 17.
Dân tình ở Hà Nội tranh thủ chạy đua du xuân nốt những ngày Tết, mùng 7 mà nhiều nơi vẫn đông nghịt - Ảnh 18.

Các đền chùa quanh mạn hồ Tây vẫn đông nghịt du khách đổ về du xuân, đi lễ...

Chỉ 1 - 2 ngày nữa thôi là mọi người sẽ quay trở lại guồng công việc ngày thường. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng không khí Tết vẫn còn rất tấp nập khắp mọi nẻo đường. Hiện tại, không chỉ du xuân quanh Hà Nội, nhiều người vẫn đang "miệt mài" đi du lịch đầu năm mới ở rất nhiều địa điểm du lịch trong nước và nước ngoài.

Các tin khác

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Giá vàng tăng dựng đứng

TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng nhẫn lên mốc kỷ lục mới 96,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng gần chạm mốc 96 triệu đồng/lượng.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhà báo Trung Quốc từng làm việc tại văn phòng People’s Daily ở Hà Nội nói rằng, năm 2023 và những năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ tăng cường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là về công nghệ cao, gắn với sáng kiến Vành đai-Con đường.