Xã hội

Đà Nẵng: Tiếp tục tăng cường tìm kiếm vợ chồng công an viên mất tích

Ngày 22.11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) do thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt thuộc xã vùng cao Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) vào ngày 14.11 vừa qua.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thị sát hiện trường vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng công an viên còn mất tích

ẢNH: HỒNG ANH

Thị sát hiện trường, thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu các lực lượng đoàn kết, thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sớm tìm được 2 nạn nhân còn lại, nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng cứu hộ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao tặng 10 triệu đồng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại thôn Pứt, góp phần động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ tại hiện trường.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 2.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị (người bồng cháu bé) thăm hỏi 2 con của vợ chồng nạn nhân Zơ Râm Nhô

ẢNH: HỒNG ANH

Ngoài ra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm, trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 30 hộ dân thôn Pứt nhằm chia sẻ những mất mát và khó khăn của người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sạt lở; tặng quà cho 2 người con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô, nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở (hiện là 2 con nuôi của Đồn biên phòng Gary).

Dịp này, thiếu tướng Võ Tiến Nghị cũng trao 21 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các quân nhân BĐBP TP.Đà Nẵng có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ kéo dài vừa qua; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr'hy và Đồn biên phòng Gary.

'Triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do sạt lở' - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên người dân thôn Pứt

ẢNH: HỒNG ANH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 9 giờ 35 ngày 14.11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung, xảy ra vụ sạt lở đã cuốn phăng 5 nhà rẫy, vùi lấp hàng chục ha đất sản xuất, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cách hiện trường khoảng xảy ra sạt lở 1 km.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Các tin khác

3 nhóm người không nên ăn măng

Măng ngon, bổ nhưng chứa chất độc, có thể gây hại sức khỏe nếu chế biến sai. Ba nhóm người cần tránh hoàn toàn hoặc chỉ ăn măng đã luộc kỹ, thay nước nhiều lần, ngâm lâu.

Đồng USD hồi sinh sau cơn hoảng loạn phòng ngừa rủi ro

Sau cú sốc thuế quan vào tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt phòng ngừa rủi ro đồng USD. Tuy nhiên, đà rút lui của hoạt động này gần đây đã giúp đồng bạc xanh ổn định sau đợt sụt giảm mạnh nhất nhiều năm.

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp

UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế, nhằm kích hoạt các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng và nguồn lực để ngăn chặn nguy cơ sự cố lan rộng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai.

Cà Mau: Cảnh báo tình trạng lừa đảo giả danh shipper

Từ một cuộc gọi lừa đảo, giả danh shipper thông báo nhận hàng trị giá 92.000 đồng, một phụ nữ ở xã Hưng Mỹ (Cà Mau) bị mất hơn 68 triệu đồng sau khi bấm vào một đường link 'hủy bảo hiểm'.

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

PV Thanh Niên đã có mặt tại 'điểm nóng' bão lũ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hỗ trợ người dân vận chuyển quan tài vào vùng ngập sâu để lo hậu sự cho người mất, trong bối cảnh nước lũ vẫn cô lập địa bàn nhiều ngày liền.