Giai đoạn những năm 1978-1985, điện như hàng hóa đặc biệt, khan hiếm, không chỉ ở các huyện mà ngay các phường vành đai thành phố Biên Hòa cũng gặp khó khăn. Ngay phường Trảng Dài, lúc bấy giờ người dân còn phải dùng bình sạc thắp sáng. Các phường Tam Hiệp, Tam Hòa gần khu công nghiệp, khu quân sự, trụ sở một số cơ quan đơn vị nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Thường vào buổi tối giờ cao điểm điện áp không ổn định, chập chờn, có hôm bóng đèn lờ mờ như đom đóm. Đường nội bộ các tổ, khu phố, trụ điện bằng cột tre, cột gỗ để kéo điện từ các hộ được lắp đặt đồng hồ chính để "chia sẻ'' cho bà con chưa có đồng hồ điện. Cũng từ đây, mùa mưa nhất là khi mưa to gió lớn, sự cố mất điện tạm thời xảy ra như cơm bữa.
Trạm biến áp 110 kV An Bình đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai







