Chắc hẳn không phải ai cũng biết đến “Vua đồ đồng” khiêm tốn số một Trung Quốc - Vương Văn Ngân. Dù sở hữu gia tài bạc tỷ, nhưng 27 năm trước, ông Vương vẫn còn là một kẻ lang thang sa sút, lúc túng quẫn nhất, ông chỉ có 1 USD trên người và phải ngủ dưới hầm cầu.
Vương Văn Ngân sinh năm 1968 ở thành phố Tiềm Sơn, tỉnh An Huy trong một gia đình làm nông. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, một đứa trẻ không giỏi ăn nói như Vương Văn Ngân đã học tập rất chăm chỉ. Nhờ học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học Nam Kinh, ông vào làm việc trong Công ty hóa dầu Cao Kiều Thượng Hải với mức lương khá cao so với lúc bấy giờ.




















