Phong cách sống

Cô gái đóng quảng cáo 13 năm trước giờ làm dâu gia tộc nổi tiếng Việt Nam: Tại sao có người đẹp đến mức độ này?

Ý chính

  • Đoạn clip hậu trường quảng cáo sữa Vinasoy năm 2013 của Tăng Thanh Hà bất ngờ viral trở lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

  • Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, từng nổi tiếng qua các phim Dốc Tình, Hương Phù Sa, Hàn Mặc Tử và Bỗng Dưng Muốn Khóc.

  • Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và dần rút khỏi showbiz.

  • Hiện tại, cô có cuộc sống kín tiếng cùng chồng và 3 con, đồng thời tập trung kinh doanh ẩm thực và thỉnh thoảng tham gia dự án nghệ thuật.

Mới đây, đoạn clip hậu trường quảng cáo sữa Vinasoy của Tăng Thanh Hà vào năm 2013 được một tài khoản fan đăng tải và bất ngờ viral trở lại, được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Dù đã khoảng 13 năm trôi qua, những hình ảnh của ngọc nữ vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trong những khung hình hậu trường, Hà Tăng xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú và nụ cười đặc trưng. Cô vui vẻ trò chuyện, phối hợp với ê-kíp và giữ biểu cảm thoải mái trước máy quay. Ngay cả trong những khoảnh khắc không được trau chuốt như hình ảnh quảng cáo hoàn chỉnh, Tăng Thanh Hà vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài cuốn hút và phong thái nhẹ nhàng.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn Johnathan Hạnh Nguyễn Vinasoy
Nguồn: https://cafef.vn/co-gai-dong-quang-cao-13-nam-truoc-gio-lam-dau-gia-toc-noi-tieng-viet-nam-tai-sao-co-nguoi-dep-den-muc-do-nay-188261023215458926.chn

Các tin khác

Nhan sắc giả dối của Triệu Vy

Nhan sắc giả dối của Triệu Vy

Chứng kiến ngoại hình Triệu Vy ở hiện tại, công chúng không khỏi tiếc nuối cho thời xuân sắc của nữ diễn viên.
Nhìn dì tôi 66 tuổi sống một mình trong căn hộ 56m², tôi mới hiểu: Nhà càng ít 3 thứ này, tuổi già càng nhàn

Nhìn dì tôi 66 tuổi sống một mình trong căn hộ 56m², tôi mới hiểu: Nhà càng ít 3 thứ này, tuổi già càng nhàn

Dì tôi năm nay 66 tuổi, đã nghỉ hưu và sống một mình trong căn hộ rộng khoảng 56m². Trước đây, tôi từng nghĩ rằng khi có tuổi, người ta sẽ càng có xu hướng giữ lại nhiều đồ đạc: quần áo cũ vì tiếc, đồ gia dụng vì “biết đâu sau này cần”, những món đồ được tặng vì mang nhiều kỷ niệm. Nhưng sau nhiều lần đến nhà dì, tôi lại nhận ra điều hoàn toàn ngược lại.