Xã hội

CLIP: Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền

Trưa 21-11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

CLIP: Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền- Ảnh 1.

Dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người dân

Trước đó, vào chiều 20-11, ông Phạm Văn Trường (44 tuổi) và ông Hà Văn Anh (45 tuổi, cùng ngụ thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk (đoạn qua xã Ea Ô).

Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền đánh cá bị lật. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay, khi phát hiện ông Phạm Văn Trường đang bị mắc kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, người dân và công an xã đã dùng máy bay không người lái ứng cứu.

Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Các tin khác

Bộ Quốc phòng điều xe thiết giáp tiếp tế dân vùng ngập lụt Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng điều xe thiết giáp tiếp tế dân vùng ngập lụt Đắk Lắk

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk tiếp tục chìm trong biển nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập nhiều ngày. Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đã điều lực lượng cùng xe thiết giáp vượt nước xiết, mang nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ.
Bắt Đinh Văn Thống sinh năm 1993

Bắt Đinh Văn Thống sinh năm 1993

Công an Hà Tĩnh phát hiện Đinh Văn Thống dương tính ma túy và làm rõ hành vi của nhóm 3 người tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng.
"Ở nhờ" được tòa chia 30% giá trị nhà đất

"Ở nhờ" được tòa chia 30% giá trị nhà đất

TAND khu vực 15 - TP.HCM buộc chủ nhà đất phải trả cho những người đang ở được hưởng 30% giá trị nhà đất, tương đương hơn 5,7 tỉ đồng, vì 'có công sức gìn giữ'.
Chết lặng vì nhà cửa tan hoang sau ngập lụt kinh hoàng ở phố biển Quy Nhơn

Chết lặng vì nhà cửa tan hoang sau ngập lụt kinh hoàng ở phố biển Quy Nhơn

Sau trận ngập lụt đêm 19 rạng sáng 20.11, nhiều nhà cửa ở P.Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn cũ (Gia Lai) chìm trong biển nước, dân phải sơ tán. Sáng 21.11, nước vừa rút, người dân trở về, chết lặng trước cảnh nhà cửa tan hoang, bùn non phủ kín, rác thải bủa vây và đang nỗ lực dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống.