Xã hội

CLIP: Đàn cá voi xanh liên tục xuất hiện ở vùng biển Bình Định

Sáng 5-8, anh Đỗ Thanh Toàn (37 tuổi; ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), hướng dẫn viên du lịch tour Vũng Bồi - Đề Gi, xác nhận anh cùng du khách vừa tiếp tục bắt gặp đàn cá voi xanh khoảng 6-7 con đang di chuyển, kiếm ăn ở khu vực biển Đề Gi, cách bờ từ 0 đến 1 hải lý.

Theo anh Toàn, từ 26-7 đến nay, trong quá trình đưa du khách ra vũng Bồi - hòn Trâu (huyện Phù Cát) tham quan, anh cùng du khách đã nhiều lần chứng kiến cảnh những con cá voi đang bơi lượn ở vùng biển Đề Gi. Lần gần đây nhất là vào ngày 4-8, khoảng 6-7 con có trọng lượng từ 1-2 tấn đến trên 15 tấn bơi lượn, miệng há to khi ngoi lên khỏi mặt nước biển.

 CLIP: Đàn cá voi xanh liên tục xuất hiện ở vùng biển Bình Định  - Ảnh 2.

Đàn cá voi xanh xuất hiện ngày một nhiều ở vùng biển Đề Gi - Bình Định

"Có vẻ đàn cá voi đang bao vây một đàn cá nhỏ để kiếm ăn, thỉnh thoảng chúng ngoi lên mặt nước, miệng há to. Trên bầu trời, đàn chim biển cũng tranh thủ bay lượn và vây quanh để kiếm ăn. Chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp lúc bình minh thật là kỳ thú. Mùa này, khu vực biển Đề Gi xuất hiện nhiều đàn cá nhỏ như: cá trích, cá cơm… với số lượng lớn nên có thể cá voi đổ đến để lợi dụng địa thế ven biển, gành đá để săn bắt, kiếm ăn", anh Toàn kể.

 CLIP: Đàn cá voi xanh liên tục xuất hiện ở vùng biển Bình Định  - Ảnh 3.

Cá voi há miệng to khi ngoi lên khỏi mặt nước ở vùng biển Đề Gi

Theo người dân địa phương, cá voi xuất hiện ven bờ biển Đề Gi là hình ảnh rất hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Ngư dân tin rằng đàn cá voi xanh xuất hiện và được nhìn thấy cảnh tượng kỳ thú này ở biển là hết sức may mắn.

Các tin khác

Kỳ bí những câu chuyện về nghĩa địa cá Ông

Kỳ bí những câu chuyện về nghĩa địa cá Ông

Nằm khuất giữa thị xã biển tấp nập ở xứ Nghệ là khu nghĩa địa độc đáo với nhiều sự tích kỳ bí: Nghĩa địa của cá Ông. Theo người trông coi thì nghĩa địa có từ khoảng 300 năm trước, đến thời điểm hiện tại là nơi an nghỉ của gần 100 cá Ông, loại cá được những ngư dân bản địa gọi với cái tên tôn kính là “Ngài”…
"Vàng trắng" và phận người: Bóng đen bất ổn

"Vàng trắng" và phận người: Bóng đen bất ổn

Mới đây, hơn chục hộ công nhân cạo mủ cao su ở khu 50ha xã Hưng Thuận (Tây Ninh) nơm nớp lo mất “cần câu cơm” khi địa phương muốn lấy lại đất. “An cư” đã có, thì “lạc nghiệp” trở nên bấp bênh khi công việc làm ăn mình gắn bó hàng chục năm bỗng dưng có nguy cơ biến mất.