Ngày 27/8, Tôn Vũ Thần, nhà sáng lập nền tảng blockchain Tron và là một trong những người giàu nhất giới tiền số, đăng lên tài khoản mạng xã hội đã xác thực của mình một bài viết dài khoảng 6.000 chữ mang tên “Bạn gái tôi Cảnh Điềm”. Bài viết kể ở ngôi thứ nhất toàn bộ quá trình quen biết, yêu đương và bàn chuyện cưới xin với nữ diễn viên, kèm những chi tiết riêng tư về dòng tiền và đời sống cá nhân của hai người. Theo truyền thông Trung Quốc, nội dung còn nhắc đến cả tin đồn mang thai hộ ở nước ngoài, chủ đề mà phía Cảnh Điềm đã bác bỏ từ tháng 5. Cuối bài, anh ghi một dòng chú thích rằng toàn bộ nội dung “hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên”.
Tôn Vũ Thần
Cùng ngày, luật sư đại diện Trương Khởi Hoài xác nhận với Sina rằng Tôn Vũ Thần đã chính thức khởi kiện Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô ra Tòa án nhân dân quận Nhạn Tháp, Tây An. Số tiền tranh chấp là hơn 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,2 triệu USD, mà phía nguyên đơn xác định là tiền sính lễ đưa với mục đích kết hôn. Vụ án đã được thụ lý và bên nguyên đã nộp đơn xin bảo toàn tài sản. Luật sư nói ngắn gọn rằng hai người từng bàn chuyện cưới xin nhưng đã chia tay hồi nửa đầu năm 2026, giờ chỉ cần trả lại tiền, không có yêu cầu nào khác. Ông cũng nhấn mạnh lần khởi kiện này không đưa các tin đồn về mang thai hộ vào, chỉ tập trung đòi lại sính lễ.
Cảnh Điềm
Phía Cảnh Điềm phản ứng ngay. Studio của cô ra tuyên bố nói rằng danh tiếng là sinh mệnh của nghệ sĩ và cũng là điểm yếu của nghệ sĩ, nhưng họ có đủ dũng khí để nói không với hành vi lấy danh tiếng ra làm sức ép. Sau đó chính cô lên tiếng, thừa nhận mình nhìn người không tốt nhưng khẳng định trước nay và về sau đều không bán tình cảm để lấy tiền. Phía cô cũng đã nộp đơn phản đối thẩm quyền địa phương, nghĩa là vụ kiện còn chưa bước vào phần xét xử nội dung.
Đến đây thì mọi thứ vẫn nằm gọn trong địa hạt giải trí. Nó chỉ rẽ sang chuyện tiền bạc thật khi thị trường mở cửa.
Cú mở cửa 11,68% và một khái niệm chưa từng tồn tại
Sáng 28/8, cổ phiếu Trương Tiểu Tuyền, mã 301055 trên sàn ChiNext Thâm Quyến, bật thẳng lên 32,99 nhân dân tệ ngay từ phiên khớp lệnh mở cửa, tương ứng mức tăng 11,68%. Không có đơn hàng lớn nào được công bố, không có chính sách ngành nào ban hành, không có đột phá kinh doanh nào.
Bảng giá cổ phiếu Trương Tiểu Tuyền (301055) lúc 9h32 sáng 28/8. Sau khi mở cửa ở 32,99 tệ với mức tăng 11,68%, giá đã trượt về 30,99 tệ chỉ sau chưa đầy 20 phút, mức tăng thu hẹp còn 4,91%.
Cái được công bố là một khái niệm hoàn toàn mới do cư dân mạng nghĩ ra trong đêm: “cổ phiếu khái niệm bấm móng tay”.
Nguồn gốc là một chi tiết riêng tư trong bài viết của Tôn Vũ Thần liên quan đến chuyện cắt móng tay. Cư dân mạng bắt lấy chi tiết đó, lục ra rằng thương hiệu dao kéo hơn 400 năm tuổi Trương Tiểu Tuyền có hẳn một dòng sản phẩm bấm móng tay và bộ dụng cụ làm móng, rồi tự chế những tấm poster quảng cáo nhại. Nội dung lan từ các nhóm bàn chuyện showbiz sang các nhóm chứng khoán chỉ trong vài giờ. Đến sáng, lệnh mua đổ vào thật.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng chính hãng Trương Tiểu Tuyền phải lên tiếng rằng tấm poster đang lan truyền là sản phẩm sáng tạo của cư dân mạng, không phải quảng cáo chính thức của công ty. Doanh nghiệp này không có bất kỳ quan hệ kinh doanh hay sở hữu nào với hai nhân vật trong vụ kiện.
Thị trường mất chưa tới một buổi sáng để tự sửa mình. Giá trượt dần về vùng 30,7 đến 31 nhân dân tệ, mức tăng thu hẹp còn khoảng 4 đến 5%, vốn hóa quanh 4,8 tỷ nhân dân tệ. Phần chênh lệch đó do những người mua ở giá mở cửa gánh.
Một doanh nghiệp lành nhưng nhỏ, và một mức định giá không hề nhỏ
Trớ trêu là hai ngày trước đó, ngày 26/8, Trương Tiểu Tuyền vừa công bố một báo cáo bán niên khá đẹp mà gần như không ai để ý. Doanh thu nửa đầu năm 2026 đạt 557 triệu nhân dân tệ, tăng 17,99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 34,69 triệu, tăng 26,14%. Lợi nhuận sau khi loại trừ khoản bất thường đạt 32,76 triệu, tăng 23,11%. Lãi cơ bản mỗi cổ phiếu 0,23 nhân dân tệ. Công ty còn công bố phương án chia cổ tức tiền mặt giữa kỳ và kế hoạch cổ phiếu thưởng hạn chế để giữ chân nhân sự cốt lõi.
Nhưng chính báo cáo đó cũng phơi ra quy mô thật. Biên lợi nhuận ròng chỉ khoảng 6%. Cả năm 2025, doanh thu công ty là 1,022 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,55%, lợi nhuận cốt lõi sau khi loại trừ khoản bất thường là 50,6 triệu nhân dân tệ. Với vốn hóa 4,8 tỷ trong phiên 28/8, thị trường đang trả gần 95 lần lợi nhuận cốt lõi năm ngoái cho một doanh nghiệp sản xuất kim khí gia dụng. Ngay cả khi cộng đà tăng trưởng nửa đầu 2026 vào, con số vẫn nằm ở vùng rất cao.
Bấm móng tay thép không gỉ của Trương Tiểu Tuyền, dòng sản phẩm phụ khiến thương hiệu dao kéo gần 400 năm tuổi này bất ngờ được cư dân mạng gắn cho danh hiệu “cổ phiếu khái niệm bấm móng tay”. Ảnh: Trương Tiểu Tuyền.
Đây cũng không phải lần đầu trong năm nay cổ phiếu này bị thổi bằng một câu chuyện không có thật. Từ ngày 7 đến 13/4, giá tăng năm phiên liên tiếp với tổng mức 45,65% sau khi thị trường lan truyền tin đồn rằng mảng kéo công nghiệp của hãng đã lọt vào chuỗi cung ứng module quang, PCB và năng lượng mới. Công ty phải ra thông báo biến động bất thường, xác nhận riêng ba phiên 9, 10 và 13/4 đã có mức chênh lệch giá đóng cửa lũy kế 31,71%, vượt ngưỡng quy định của Sở Giao dịch Thâm Quyến. Đại diện công ty nói thẳng rằng kéo công nghiệp của họ gồm kéo cắt sợi, kéo cắt ống, kéo may mặc, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp dệt may, không dính dáng gì đến module quang hay PCB. Trong vòng năm tháng, một hiệu dao kéo đã hai lần phải đứng ra phủ nhận câu chuyện mà thị trường tự gán cho mình.
Không gian phục dựng cửa hiệu Trương Tiểu Tuyền, thương hiệu dao kéo Hàng Châu khởi nguồn từ năm 1628 và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc.
Bối cảnh phía sau còn nhiều lớp hơn. Sau sự cố “dao đập tỏi” năm 2022, khi một con dao của hãng gãy lúc người dùng đập tỏi và phát ngôn của lãnh đạo công ty gây phẫn nộ toàn mạng, lợi nhuận Trương Tiểu Tuyền giảm ba năm liên tiếp. Áp lực dồn ngược lên cổ đông kiểm soát. Tháng 6 và 7/2025, Tòa án quận Phú Dương, Hàng Châu lần lượt thụ lý rồi ra quyết định tái cấu trúc hợp nhất 69 công ty, trong đó có Phú Xuân Holdings và Tập đoàn Trương Tiểu Tuyền. Số cổ phần mà tập đoàn nắm giữ bị đưa ra đấu giá tư pháp.
Người gom được nhiều nhất là Bạch Thố, một trong những công ty MCN hàng đầu Trung Quốc đặt tại Thành Đô. Qua nhiều lần đấu giá và mua thêm, Bạch Thố trở thành cổ đông lớn nhất với 29,11%, và nhà sáng lập Vương Ngạo Diên ngồi ghế tổng giám đốc từ tháng 8/2025. Đến tháng 4 năm nay, nhà đầu tư được chọn cho phần tái cấu trúc của tập đoàn mẹ là một quỹ liên quan đến Tưởng Học Minh, người kiểm soát thực tế của công ty bán dẫn Đông Tâm.
Một thương hiệu bốn thế kỷ tuổi, cổ đông lớn nhất là công ty làm nội dung, cổ đông cũ đang trong quy trình phá sản tái cấu trúc, và giá cổ phiếu thì phản ứng với drama trên Weibo. Chuỗi này không có mắt xích nào là ngẫu nhiên.
Tôn Vũ Thần hiểu giá trị của sự chú ý hơn hầu hết mọi người. Anh từng bỏ 4,57 triệu USD để mua bữa trưa với Warren Buffett năm 2019, và 6,2 triệu USD để mua tác phẩm quả chuối dán băng dính của Maurizio Cattelan cuối năm 2024 rồi ăn nó trước ống kính. Trả lời phỏng vấn Phượng Hoàng ngày 28/8, anh phủ nhận đây là một chiến dịch marketing, nói rằng bài viết chỉ là biểu đạt cảm xúc cá nhân, được viết trong hơn mười tiếng qua hai đêm mất ngủ, và rằng đội ngũ của anh từng lo nó ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của công ty. Anh nói mình cũng là con người, không phải máy móc.
Dù động cơ thật là gì, kết quả trên thị trường thì rõ ràng. Khoảnh khắc câu chuyện rời khỏi tay người kể, nó trở thành nguyên liệu thô cho những người khác dùng. Ở đây nó biến thành lệnh mua đặt vào một mã vốn hóa nhỏ trên ChiNext, nơi thanh khoản mỏng đến mức chỉ vài chục triệu nhân dân tệ dòng tiền cũng đủ đẩy giá lên hai chữ số.
Trong một thị trường mà nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng giao dịch áp đảo, sự chú ý có thể chuyển thành thanh khoản chỉ trong vài giờ. Nhưng nó không chuyển thành doanh thu, không chuyển thành biên lợi nhuận, và tuyệt đối không chuyển thành giá trị doanh nghiệp.
Trương Tiểu Tuyền không bán thêm được một chiếc bấm móng tay nào nhờ vụ kiện này.







