
Từ m ột hành động nhỏ đến cộng đồng gần 2.000 người lan toả lối sống xanh
Mỗi sáng cuối tuần, khi ánh bình minh vừa ló rạng, đâu đó dọc bãi biển Mỹ Khê, ven cầu Rồng hay trong những con hẻm nhỏ quanh thành phố Đà Nẵng, người ta thường bắt gặp một nhóm bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, họ mang bao tải, găng tay, âm thầm đi nhặt rác. Không biểu ngữ, không khẩu hiệu, họ cứ lặng lẽ làm việc của mình – Với nụ cười thường trực trên môi.
Điều không phải ai cũng biết, đó là người dẫn dắt nhóm không phải là một người bản xứ. Đó là Aleksandr (35 tuổi, đến từ nước Nga), hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
"Tôi đến Việt Nam từ năm 2023 và lập tức phải lòng thành phố này. Đà Nẵng không quá lớn, cũng không quá nhỏ , v ừa có núi, có biển, con người thì thân thiện và món ăn tuyệt vời. Tôi cảm thấy như mình đã tìm được quê hương thứ hai.
K hi đặt chân đến thành phố biển, tôi không chỉ muốn sống ở đây mà còn muốn làm một điều gì đó có ích cho nơi này." – Aleksandr tâm sự.
Aleksandr là một nhà thiết kế âm thanh cho trò chơi điện tử – một công việc đòi hỏi tính sáng tạo và thường được thực hiện từ xa. Chính lối sống linh hoạt này đã cho anh cơ hội khám phá thế giới.
Trước khi đến Việt Nam, anh từng sống tại Mỹ trong 1 năm, rồi chuyển sang Đông Nam Á sau khi biết thông tin về chính sách thị thực 3 tháng của Việt Nam.
Một người bạn sống ở Thái Lan khi đó đã gợi ý Aleksandr thử đặt chân đến Đà Nẵng. Quyết định ấy đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc sống của chàng trai người Nga.

Anh Aleksandr cùng nhóm "NO trash in Da Nang anymore".
Ý tưởng thành lập cộng đồng "NO trash in Da Nang anymore" đến với Aleksandr một cách tình cờ, khi anh nghe một người bạn chia sẻ rằng anh ấy có thói quen đi bộ trên bãi biển vào buổi sáng và sẽ nhặt bất kỳ mẩu rác nào nhìn thấy trên đường đi. Với Aleksandr, đó là một hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
" Khi đó tôi nghĩ , m ình không cần biết tiếng Việt, cũng không cần tổ chức gì phức tạp. Chỉ cần một vài người bạn và vài cái bao tải là có thể bắt đầu rồi.
Tôi quyết định chia sẻ ý tưởng này với những người bạn Nga đang sống tại Đà Nẵng. Ban đầu chỉ có khoảng 5–7 người đồng hành. Chúng tôi chọn những bãi biển gần trung tâm để dễ tiếp cận, đi nhặt rác vào mỗi cuối tuần hoặc cách tuần, tuỳ lịch trình cá nhân.
Tôi không tổ chức theo kiểu đội nhóm nghiêm ngặt. Mỗi buổi đi nhặt rác giống như một cuộc hẹn thân tình. Ai thấy vui thì đến, ai bận thì nghỉ, tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện."
Chính Aleksandr cũng không ngờ, chỉ sau vài tháng, cộng đồng ấy dần lớn mạnh. Nhóm "NO trash in Da Nang anymore" của anh hiện nay đã có hơn 1.900 thành viên, bao gồm cả người Việt và người nước ngoài đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Belarus, Ukraine, Úc, Ấn Độ, Anh và nhiều quốc gia khác.
Có những người chỉ đến một lần rồi thôi, cũng có những người trở lại đều đặn nhiều tuần liền. Không khí trong mỗi buổi dọn rác luôn nhẹ nhàng, vui vẻ, đôi khi có cả tiếng nhạc và những câu chuyện chia sẻ sau khi kết thúc công việc.

Anh Aleksandr (bên phải ảnh)
" Chúng ta không có hành tinh thứ hai – ít nhất là hiện tại "
Những tháng đầu, nhóm tập trung dọn dẹp ven biển. Nhưng khi lượng rác ở các khu vực này giảm, Aleksandr bắt đầu chuyển sang các khu dân cư, con phố nhỏ, nơi rác thường bị bỏ lại sau những buổi bán hàng, buổi họp chợ tạm hay do thói quen sinh hoạt.
Anh thường lái xe quanh thành phố, tự mình "khảo sát địa bàn", ghi nhớ những nơi cần được dọn dẹp. Đôi khi, chính các thành viên trong nhóm sẽ đăng ảnh và đề xuất địa điểm. Cách làm việc linh hoạt, cởi mở ấy giúp cho mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn hiệu quả.
Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất là vào mùa hè năm ngoái, khi một buổi dọn rác thu hút hơn 50 người tham gia và được truyền hình địa phương đưa tin. " Mọi người vừa nhặt rác, vừa trò chuyện, chụp ảnh, và sau đó cùng nhau uống cà phê. Cảm giác thật sự rất tích cực " - Aleksandr nhớ lại.

Anh Aleksandr cùng nhóm bạn cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho thành phố họ yêu mến.
Gần đây, nhóm của anh còn phối hợp với một trung tâm tiếng Anh, đưa các em nhỏ dưới 10 tuổi tham gia hoạt động nhặt rác kết hợp giáo dục môi trường và thực hành tiếng Anh trong không gian thực tế.
Aleksandr không ngần ngại chia sẻ: " Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến rác thải , từ ý thức cá nhân đến hệ thống xử lý. Nhưng sự thay đổi đang diễn ra, dù chậm mà vẫn rõ rệt. T ôi rất mừng khi nhìn thấy các em nhỏ cúi xuống nhặt từng mẩu rác với thái độ nghiêm túc. Đó là những mầm xanh của tương lai.
Nếu chúng ta gieo ý thức sớm, chúng sẽ lớn lên với thói quen tốt đẹp. Bản thân tôi không thay đổi được thế giới, nhưng tôi có thể bắt đầu từ chính mình và những người xung quanh".

Chàng trai người Nga cho hay, anh mong muốn mang đến cho cuộc sống này những điều ý nghĩa thông qua âm nhạc và hành động tử tế của mình. Anh muốn nhắn nhủ rằng: "Hãy chăm sóc hành tinh này – vì chúng ta không có hành tinh thứ hai, ít nhất là hiện tại."
Bắt đầu từ một hành động nhỏ – đi nhặt rác, chàng trai người Nga đã góp phần tạo nên một cộng đồng tích cực, nơi mọi người sống chậm lại, sống xanh hơn và tử tế hơn.
Và đôi khi, để thay đổi một thành phố, không cần phải là người bản xứ, chỉ cần là một người thật lòng yêu mến nơi đó.