Xã hội

Cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 4.10, tại chùa Long Sơn (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.500 người gồm chư tôn đức, tăng, ni, phật tử và thân nhân gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông.

Đây là sự kiện thường niên nằm trong chuỗi hoạt động "Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" nhằm hưởng ứng Nghị quyết A/74/L.86 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về "Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu" và Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021 - 2030.

Cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Hơn 1.500 người tham gia đại lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2025 tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể (Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với thân nhân các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông. Ngài nhấn mạnh đại lễ cầu siêu không chỉ là dịp cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát mà còn gửi đi thông điệp kêu gọi mỗi người tự quý trọng mạng sống, ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông- Ảnh 2.

Nhiều thân nhân gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông không dấu được nước mắt tại buổi lễ

ẢNH: BÁ DUY

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 13.800 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 7.800 người thiệt mạng và 9.000 người bị thương. Mỗi ngày ở Việt Nam có gần 30 người mãi mãi lìa xa gia đình, bạn bè, người thân do tai nạn giao thông.

Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", đại lễ cầu siêu là nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời do tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu.

Các tin khác

Khởi tố, bắt nghi phạm chém anh ruột của "vợ hờ"

Sau khi nhậu, Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, ở Thanh Hóa) cự cãi với “vợ hờ” 17 tuổi rồi dùng dao chém anh "vợ hờ" bị thương nặng. Đức vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Vàng tăng vọt, lập đỉnh mới: Xu hướng tiếp theo sẽ ra sao?

Giữa bối cảnh chính phủ Mỹ tê liệt vì đóng cửa, thị trường tài chính thiếu dữ liệu định hướng, vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn, tiếp tục leo thang và áp sát ngưỡng 4.000 USD/ounce. Phố Wall lạc quan, còn giới đầu tư Main Street cũng bắt đầu “bắt sóng” cuộc đua của kim loại quý này.

"Trắng đêm" thu hoạch lúa chạy bão số 11 (bão Matmo)

Bão số 10 đi qua, Tuyên Quang thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp. Trước thông tin bão số 11 (bão Matmo) sắp vào đất liền, nông dân nhiều vùng trắng đêm gặt lúa chạy bão.

‘Khó khăn là phép thử’ - kim chỉ nam tạo sức bật của ViTech Group

Khởi nghiệp với số nhân sự và số vốn ít ỏi, ViTech Group đã trở thành một DN có hơn 300 nhân sự, hàng chục nghìn khách hàng. Triết lý “Khó khăn là phép thử” được CEO Lê Đức Nam xem như kim chỉ nam, tạo nên bản sắc văn hóa và sức bật của ViTech.