Xã hội

Cảnh sát mật phục, bắt giữ Lê Thanh Hùng SN 1999 trong nhà nghỉ

Ngày 08/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Hùng (SN 1999, trú thôn Phước Ấm, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hùng là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 20/4/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, truy xét, Phòng CSHS xác định đối tượng đang ẩn náu tại 01 nhà nghỉ thuộc phường An Thắng, TP. Đà Nẵng.

Lê Thanh Hùng và quyết định truy nã - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngay sau khi xác định chính xác nơi lẩn trốn của đối tượng, với tinh thần quyết tâm cao, Phòng CSHS đã khẩn trương phối hợp Công an phường An Thắng, Công an phường Điện Bàn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức lực lượng mật phục, nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Lê Thanh Hùng ngay tại nơi lẩn trốn.

Hiện Phòng CSHS đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Nỗi đau không lối thoát của người già sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ Cắm sổ đỏ, cầm sổ hưu, bán cả kỷ vật của người thân vì lời hứa

Nỗi đau không lối thoát của người già sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ Cắm sổ đỏ, cầm sổ hưu, bán cả kỷ vật của người thân vì lời hứa

Hai tập phim VTV Đặc biệt: "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" đã lột trần màn kịch tàn nhẫn của mô hình sở hữu kỳ nghỉ, nơi lòng tin của những người già bị thao túng đến mức kiệt quệ, phải đánh đổi cả sổ hưu, sổ đỏ và những kỷ vật cuối cùng của cuộc đời vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa bán "đất ngoại giao", chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa bán "đất ngoại giao", chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Dù dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn, một nữ tổng giám đốc tại Đà Nẵng vẫn tung thông tin về các lô “đất ngoại giao” giá ưu đãi để kêu gọi đầu tư. Tin tưởng những lời quảng bá hấp dẫn, 6 khách hàng đã chuyển hơn 17,7 tỷ đồng rồi rơi vào cảnh đòi tiền suốt nhiều năm.