Hiện không khí vắng lặng bao trùm chợ Mai Động (Hà Nội) khi tiểu thương rời đi gần hết, chỉ còn ít người cùng hàng hóa tồn đọng trong kho hoặc bị vứt bỏ ngổn ngang.
Chợ Mai Động tan hoang trước ngày bị di dời để triển khai dự án đường Tam Trinh.
Một tiểu thương kinh doanh gần 30 năm ở đây cho biết, thông tin quy hoạch chợ đã được thông báo nhiều năm nay nên chỉ coi đây là chợ tạm nhưng khi đến ngày thực sự phải rời đi, ông không khỏi buồn bã, tiếc nuối vì đã gắn bó với chợ từ rất lâu.
Lác đác quầy bán rau xanh, thịt, thực phẩm còn hoạt động tại chợ Mai Động. "Vì hay bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn quen nên tôi vẫn bám trụ nốt vài ngày, sau đó tôi quyết định nghỉ không buôn bán nữa vì chuyển sang chỗ mới không biết có bán được như cũ không", một tiểu thương chia sẻ.
Chưa thể bố trí được chỗ mới, cũng chưa tiêu thụ hết hàng, những tiểu thương này đành cố mở quầy bán. Tuy vậy, họ chỉ có thể bán buổi sáng và đầu chiều. Đến cuối chiều, khu chợ tồi tàn sẽ tối tăm vì không có điện.
Cảnh đổ nát, hoang tàn tại chợ Mai Động sau khi gần 300 tiểu thương chuyển đi.
Nhiều ki ốt đã chuyển sang các mặt bằng khác thay vì chuyển vào chợ Lĩnh Nam.
Hiện ban quản lý chợ Mai Động đã cho đóng hầu hết các cửa ra vào chợ, chỉ còn mở một cửa.
Nhiều người bán hàng cho khách qua khe, sau cánh cửa khóa kín.