Xã hội

Cán bộ Cục Quản lý thị trường bị "tố" xông vào nhà dân đánh người

Ngày 30-10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang xác minh thông tin một cán bộ đang công tác tại đơn vị này có hành vi xông vào nhà dân rồi hành hung người dân.

Cán bộ Cục Quản lý thị trường bị "tố" xông vào nhà dân đánh người - 1

Hình ảnh người đàn ông bị 2 người xông vào hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xông vào nhà người dân ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) rồi chửi bới, hành hung một người đàn ông tên H.V.L..

Theo đoạn clip, mặc dù nhiều người xung quanh can ngăn nhưng hai người đàn ông vẫn hung hãn lao vào chửi bới và dồn người đàn ông vào góc tường, túm tóc, túm cổ áo và tát liên tiếp vào mặt ông L..

Vụ việc xảy ra vào ngày 26-10. Ông H.V.L. và gia đình sau đó đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xác nhận một trong hai người đàn ông trong clip tên Đ.V.T., đang công tác tại đơn vị. Hiện đơn vị đang tiến hành xác minh, phối hợp với lực lượng công an để làm rõ hành vi của ông T..

Theo vị này, đây là vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự liên quan đến bãi bồi trên địa bàn xã Mai Pha. Nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che.

Các tin khác

Hỗ trợ gia đình cô gái Việt thiệt mạng ở Itaewon

Hỗ trợ gia đình cô gái Việt thiệt mạng ở Itaewon

Liên quan tới vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc.
Bão số 7 tăng cấp rất nhanh, rất mạnh

Bão số 7 tăng cấp rất nhanh, rất mạnh

Dự báo trong hai ngày tới bão số 7 sẽ tăng cấp rất nhanh, trở thành cơn bão rất mạnh trước khi tương tác với không khí lạnh và suy yếu.
Chuyện những người “cứu lụt” Thủ đô

Chuyện những người “cứu lụt” Thủ đô

Bất kể trời nắng như đổ lửa hay trời lạnh thấu xương, những công nhân “dọn rác dưới lòng đất” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn phải làm công việc thường nhật của mình. Ở môi trường ấy, mùi xú uế bốc lên, tứ phía rong rêu ẩm ướt, từng đàn gián, côn trùng bay che cả mặt người, tiếng chuột cắn đuổi nhau chút chít, dòng nước thải rả rích nhỏ giọt xuống đầu…