Tài chính

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng

Trong thời kỳ phong kiến, Hoàng đế luôn được coi là thiên tử, là người đứng đầu thiên hạ, có đời sống xa hoa, đầy đủ bậc nhất. Trong các bộ phim truyền hình và sản phẩm văn hóa, chúng ta cũng luôn hình dung ra rằng những bữa ăn uống hằng ngày của Hoàng đế hẳn phải đều như yến tiệc linh đình, toàn sơn hào hải vị, đại bổ và tốn kém bậc nhất.

Đến ngày nay, vẫn còn có nhiều tư liệu lịch sử ghi chép lại đời sống trong Tử Cấm Thành vào thời nhà Thanh - triều đại phong kiến Trung Hoa cuối cùng. Không ít trong số đó đã miêu tả lại những bữa ăn hằng ngày của Hoàng đế một cách chi tiết và nó thực sự còn cầu kỳ hơn cả những gì chúng ta từng tưởng tượng.

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ví dụ, trong cuốn hồi ký Nửa đời trước của tôi do Hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi viết, ông từng miêu tả rằng khi còn là vua, chỉ riêng tiền ăn uống của mình đã lên tới 14.794 lượng bạc mỗi tháng.

Chỉ nhìn vào con số này thì mọi người chưa thể hình dung được sự xa hoa. Nhưng khi so sánh với dân thường, chúng ta sẽ biết nó "khủng khiếp" cỡ nào. Vào thời Càn Long, thu nhập hàng tháng của người bình thường trung bình là khoảng 2 đến 3 lượng bạc. Điều đó có nghĩa là mỗi bữa ăn của nhà vua có thể bằng cả năm thu nhập của một người dân thường.

Tuy nhiên, việc ăn uống của vua chúa, phi tần, quý tộc nhà Thanh cũng có nhiều điểm khác biệt với các thời đại trước vì họ là người Mãn ở phía Đông Bắc. Mỗi ngày, Hoàng đế chỉ ăn hai bữa: Bữa sáng lúc 6 giờ và bữa chính lúc 12 giờ trưa. Tất nhiên, sau đó nếu đói họ cũng có thể ăn thêm bữa phụ và giờ giấc bữa ăn này không cố định.

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng - Ảnh 2.

Cảnh bữa ăn của vua trong một bộ phim

Theo quy tắc gia tộc của tổ tiên nhà Thanh, những người không có quan hệ họ hàng, thân thích với nhà vua không được xuất hiện trong phòng khi họ dùng bữa, chỉ để lại 4 thái giám hầu hạ. Sẽ có một thái giám lớn tuổi đặc biệt phục vụ Hoàng đế làm công việc chính. Trước khi chủ nhân dùng bữa, thái giám này phải dùng đĩa thử độc để thử trước xem thức ăn có độc hay không.

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Các bữa ăn của vua cũng không phải có hàng trăm món mà cũng có số lượng nhất định, khoảng 8 đến 10 món. Nhưng các loại cháo và súp thì có thể có tới 20 món khác nhau. Có nhiều món ăn đến vậy, liệu Hoàng đế có thể nếm hết trong một bữa không? Câu trả lời là có, vì họ tuân theo một quy tắc đặc biệt, đó là dù có thích đến đâu, nhà vua cũng chỉ ăn tối đa 3 miếng mỗi món mà thôi.

Lý do của quy định kỳ lạ này không phải là để người ăn thưởng thức được nhiều món mà là để ngăn chặn việc sở thích của Hoàng đế bị người ngoài biết được, từ đó ngăn âm mưu hại vua thông qua bữa ăn.

Các nguyên liệu để nấu ăn trong hoàng cung rõ ràng đều phải là loại tươi ngon, cao cấp nhất và có nguồn gốc rõ ràng. Bát đĩa đựng thức ăn đều là đĩa vàng chén bạc. Cụ thể, món canh hay súp luôn phải được để trong chén sâu lòng có đậy nắp bạc, bát được dát bạc, thìa ngọc bích… Do đó, việc ăn uống của vua chúa tốn kém không chỉ ở nguyên liệu mà còn đủ thứ "râu ria" khác nữa.

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Trong số các nhà cai trị thời Thanh, người có lối ăn uống cầu kỳ, tốn kém nhất không phải các Hoàng đế mà lại là Từ Hi Thái hậu - người phụ nữ không làm vua nhưng quyền lớn hơn vua. Từ Hi có hẳn một cung điện riêng để chuyên phục vụ việc ăn uống cho bà. Thực đơn hằng ngày của bà có tới 4.000 món tráng miệng các loại và hơn 400 loại dim sum đổi qua lại. Tổng số món ăn mỗi bữa của Lão Phật Gia có thể lên đến hơn 150 món, và có hơn 20 loại đồ ăn nhẹ như trái cây sấy khô, chè,...

Bữa ăn của Hoàng đế nhà Thanh có xa hoa khủng khiếp như trong phim? Sử sách ghi lại sự thật khiến hậu thế phải choáng váng - Ảnh 5.

Vua chúa ngày xưa quả thật xa hoa, tốn kém còn hơn cả trong phim ảnh (Ảnh minh họa)

Nguồn: 163

Các tin khác

Mòn mỏi trong biệt thự "triệu đô": Loay hoay bảo tồn kiến trúc Pháp cổ

Kiến trúc Pháp cổ tại nhiều đô thị như Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai)… có giá trị quan trọng về văn hóa, lịch sử. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn gặp nhiều khó khăn. Không ít những công trình kiến trúc Pháp có giá trị đặc biệt đã bị phá bỏ, trở thành phế tích …

Loay hoay với các kênh đầu tư

Chứng khoán giảm mạnh, bất động sản giá quá cao, vàng có xu hướng giảm khiến những người có tiền nhàn rỗi "đau đầu" khi tìm kênh đầu tư sinh lời

Từ 1/6, cấp hộ chiếu qua mạng trên toàn quốc

Ngày 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng internet cho công dân Việt Nam; đến 1/6, dịch vụ công này sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Tạm ngừng chi trả BHYT đối với dịch vụ trên máy đặt, mượn: Bệnh viện lúng túng

Ngày 9/5, Bộ Y tế có Công văn 2348 đến Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam bãi bỏ Công văn 2009 ngày 12/4/2018 về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị có sử dụng máy mượn, máy đặt ở các bệnh viện. Cùng ngày, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dừng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các dịch vụ kỹ thuật liên quan sử dụng máy mượn, máy đặt từ ngày 9/5.

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.