Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, bản đồ du lịch Ninh Bình vừa chính thức giới thiệu thêm một địa danh vô cùng đặc biệt mang tên Thung Ui. Chính thức mở cửa đón khách từ ngày 17/2, thung lũng cổ kính nằm ẩn mình giữa non nước hữu tình này lập tức trở thành tâm điểm thu hút hàng vạn người đổ về tham quan.
Nằm lọt thỏm trong vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An và chỉ cách cổng tam quan chùa Bái Đính khoảng 3km, Thung Ui mở ra một không gian thiên nhiên hoàn toàn biệt lập và hoang sơ. Ban đầu, nhiều du khách không khỏi bật cười trước cái tên ngộ nghĩnh của khu du lịch này. Tương truyền, do địa hình được bao bọc kín bởi những dãy núi đá vôi sừng sững, người dân bản địa xa xưa mỗi khi trèo đèo lội suối vào đây săn bắt hái lượm đều mệt đứt hơi, buột miệng thốt lên "ui mệt quá" hay "úi giời ơi". Từ đó, cái tên dân dã Thung Ui chính thức ra đời và gắn liền với thung lũng này cho đến tận hôm nay.





