Xã hội

Bất ngờ về số thuốc tân dược bị vứt bên đường ở Đà Nẵng

Ngày 11-6, ông Lê Kim Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cho biết qua xác minh ban đầu, số lượng thuốc tân dược bị vứt bỏ trên đường Xuân Thiều 21 thuộc sở hữu của Công ty CP Dược Trung ương 3, có trụ sở tại quận Hải Châu.

Trước đó, chiều 10-6, lực lượng chức năng phường đã kiểm tra hiện trường sau khi phát hiện số lượng lớn thuốc bị đổ bỏ trái phép.

Tại khu vực này, phát hiện hàng trăm vỏ chai thủy tinh màu nâu, không dán nhãn mác, nhiều vỉ thuốc còn nguyên vẹn được che sơ sài bằng tấm bạt đen. Trên các vỉ thuốc ghi rõ tên "Cetecocenzitax 25mg" với hạn sử dụng đến tháng 8-2026.

Theo nhân viên y tế, đây là loại thuốc dùng để hỗ trợ điều trị say tàu xe, chóng mặt, ù tai, buồn nôn và rối loạn tiền đình.

Bất ngờ với số thuốc tân dược bị vứt bỏ ở Đà Nẵng của Công ty CP Dược Trung ương 3 - Ảnh 1.

Số lượng thuốc phát hiện tại đường Xuân Thiều 21 của Công ty CP Dược Trung ương 3

Ông Nghĩa cho hay, cơ quan chức năng xác định số thuốc nói trên thuộc diện tiêu hủy do không đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình tiêu hủy, Công ty CP Dược Trung ương 3 đã chuyển một phần cho một người thu mua ve chai. Tuy nhiên, người này không tiêu thụ được nên đã mang đến khu vực Xuân Thiều 21 vứt bỏ.

Chiều 10-6, cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty thu hồi toàn bộ số thuốc và thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Khu vực phát hiện thuốc nằm trên đoạn đường chưa có dân cư, xung quanh chủ yếu là đất hoang và thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác, phế thải trái phép.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

"Đột nhập" phố kinh doanh sầm uất bậc nhất Hà Nội đóng cửa bất thường

"Đột nhập" phố kinh doanh sầm uất bậc nhất Hà Nội đóng cửa bất thường

Tại nhiều khu vực kinh doanh sầm uất ở Hà Nội, từ chợ truyền thống đến các tuyến phố trung tâm ghi nhận tình trạng nhiều cửa hàng bất ngờ đóng cửa. Không có thông báo nghỉ bán, không trả mặt bằng, các cửa hàng này đồng loạt “cửa đóng then cài”, tạo ra khung cảnh vắng lặng hiếm thấy.