Xã hội

Bảo vệ kể lại giây phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội: Ban đầu đối tượng không có biểu hiện gì bất thường

Tóm tắt:
  • Đối tượng không có biểu hiện lạ trước khi vào ngân hàng.
  • Nghi phạm đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm, mang ba lô, đi bộ qua bảo vệ.
  • Hắn lên tầng 2, sau đó giả nhà vệ sinh rồi vào phòng giao dịch.
  • Nghi phạm dùng dao và chai xăng đe dọa, yêu cầu tiền.
  • Sau cướp, hắn rời đi bằng xe máy, đổ xăng xuống đất và bỏ trốn.

Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch một ngân hàng ở Chương Mỹ. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông N.H. (bảo vệ ngân hàng) cho biết, khoảng 13h50, một người đàn ông mặc áo sơ mi cộc tay, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mũ lưỡi trai màu đen, mang ba lô đi bộ qua phòng bảo vệ. Xe máy của người này để ở khu vực phía ngoài.

Bảo vệ kể lại giây phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội: Ban đầu đối tượng không có biểu hiện gì bất thường- Ảnh 1.

Ông H. kể lại sự việc nghi phạm cướp ngân hàng

Thấy vậy, ông H. đang trong phòng bảo vệ đi ra yêu cầu người này bỏ mũ bảo hiểm trước khi vào bên trong. Sau đó, thay vì đi vào ngân hàng đối tượng đã đi thẳng lên tầng 2.

“Lúc đầu, tôi thấy mọi thứ diễn ra bình thường, không có bất kì điều gì khác lạ. Tuy nhiên, khi quan sát qua gương cửa, tôi thấy người đàn ông đi lên tầng 2 nên mới đi ra gọi lại. Hỏi thì người này bảo đi lên nhà vệ sinh, tôi liền bảo họ nhà vệ sinh ở dưới tầng 1”, ông H. nhớ lại.

Nghe theo lời người bảo vệ, đối tượng liền quay xuống nhà vệ sinh ở dưới tầng 1. Thời điểm này, ông H. đi lên phía tầng 2 để canh trực vì nghi ngờ người này có ý định xấu ở khu vực này.

Theo ông H. cho biết, tại tầng 1, phòng giao dịch và phòng tín dụng của ngân hàng ở cạnh nhau. Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, người này đã đi thẳng đến phòng giao dịch của ngân hàng.

Tại đây, nghi phạm đã lấy dao, chai xăng từ trong ba lô ra để đe doạ, rồi ném ba lô vào quầy giao dịch và yêu cầu các nhân viên cho tiền vào trong. Tuy nhiên, thời điểm này, những người bảo vệ ở bên ngoài không hề hay biết. Cho đến khi mọi người thấy các nhân viên của phòng tín dụng chạy ra ngoài với tâm lý hoảng sợ.

“Lúc đầu thấy các nhân viên phòng tín dụng chạy ra ngoài, tôi chỉ nghĩ bên trong có con chuột nên mới khiến họ sợ. Bởi, lúc đó họ không hề hô cướp gì cả. Thấy vậy, tôi chạy xuống phòng bảo vệ lấy con dao nhưng các nhân viên đến gần nói nhỏ bảo có cướp”, ông H. kể.

Bảo vệ kể lại giây phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội: Ban đầu đối tượng không có biểu hiện gì bất thường- Ảnh 2.

Sau khi gây án, nghi phạm lững thững bước ra khỏi toà nhà

Ông H. cho hay, sau khi biết có cướp, lãnh đạo và bảo vệ của ngân hàng liền đi vào phòng giao dịch. Mở cửa ra, nghi phạm một tay cầm dao, một tay cầm chai xăng quát lớn “thằng nào xông vào tao chém chết”. Nhận thấy đối tượng manh động nên tất cả liền đi ra ngoài.

“Sau khi cướp thành công, người này lững thững đeo ba lô bước ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm dao và chai xăng. Khi đi ra phía ngoài sân, người này vừa đi vừa đổ xăng xuống đất”, ông H. nói.

Đến khi đối tượng đi ra ngoài cổng, ông cùng mọi người đuổi theo nghi phạm và hô “cướp, cướp”, đồng thời lớn tiếng dọa sẽ báo công an. Tuy nhiên, tên cướp vẫn tiến đến chiếc xe máy đỗ gần đó để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trước khi rời đi, nghi phạm còn quay lại đe dọa: "M** đừng để t** điên lên".

Ông H. cho rằng: “Thời điểm xảy ra sự việc, nếu chúng tôi hay bất kỳ nhân viên nào hô lớn có cướp, hay có hành động trấn áp, rất có thể người này sẽ dùng dao tấn công hoặc bắt giữ ai đó làm con tin, dẫn tới nhiều tình huống xấu xảy ra”.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra, phong toả hiện trường và truy bắt nghi phạm gây án.

“Cơ quan chức năng làm việc cả đêm hôm qua ở đây”, ông H. nói thêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 22/4, cơ quan chức năng đã rỡ bỏ phong toả. Khoảng 7h55, một vài nhân viên của ngân hàng đã đến phòng làm việc.


Các tin khác

Giá vàng thế giới tăng cao kỷ lục

Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục, chạm mốc quan trọng 3.500 USD/ounce. Giới đầu tư tìm đến vàng là nơi trú ẩn an toàn giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Sắc cờ Tổ quốc tung bay giữa trời TP.HCM: Cả gia đình 10 người vượt hàng chục km để được tận mắt ngắm nhìn

Sáng 22/4, hàng trăm người dân đã có mặt ở Bến Bạch Đằng để cùng nhau ngắm nhìn các biên đội trực thăng, tiêm kích Su30-MK2 hợp luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời. Ai cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp và hào hùng trong ngày tháng 4 lịch sử.