Xã hội

Bão số 2 tăng lên cấp 11, đi dọc bờ biển Trung Quốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay (6.7), vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông. Bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Bão số 2 tăng lên cấp 11, đi dọc bờ biển Trung Quốc- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão số 2

ẢNH: NCHMF

Như vậy, sau 1 ngày mạnh lên thành bão số 2, cơn bão này đã tăng lên 3 cấp nhưng tốc độ di chuyển vẫn không thay đổi.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng bắc đông bắc và tăng tốc lên 15 - 20 km/giờ, áp sát đất liền Trung Quốc.

Khoảng 7 giờ ngày 7.7, bão số 2 ở vào khoảng 25,0 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông; trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 8.7, bão số 2 ở vào khoảng 28,0 độ vĩ bắc; 121,6 độ kinh đông trên vùng biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và đổ bộ vào đất liền Trung Quốc rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Khoảng 7 giờ ngày 9.7, vùng áp thấp ở vào khoảng 27,9 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông; trên đất liền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cường độ nhỏ hơn cấp 6 rồi tiếp tục suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.



Các tin khác

Chứng khoán tuần tới tăng hay giảm?

Tuần qua, thị trường chứng khoán trải qua nhiều phiên giao dịch tích cực, tuần tới, sự chú ý sẽ chuyển sang kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết.

Giá vàng tăng ra sao trong nửa năm qua?

Sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức cao gần 121 triệu đồng/lượng. Giá vàng 6 tháng đầu năm tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vượt biển bằng xuồng thời đồ đá

TP - Để hiểu được hành trình di cư của con người cổ đại, các nhà khảo cổ học đã chiến đấu với biển cả trên chiếc xuồng gỗ thô sơ và sử dụng sao trên trời làm kim chỉ nam để đi hơn 200 km từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Nhật Bản.