Doanh nghiệp

Bamboo Capital triệu tập họp bất thường bàn việc tái cấu trúc

Ngày 13/11, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) đã công bố

Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 25/12; trường hợp không đủ điều kiện tổ chức, các phiên họp lần 2 và lần 3 sẽ được dời sang ngày 26 và 27/12.

Đại hội được tiến hành theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu điều hành đặt tại số 89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, TP HCM.

Tại kỳ họp bất thường này, cổ đông sẽ xem xét và thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; đồng thời thảo luận việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó, BCG cũng trình cổ đông chủ trương lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025 và định hướng tái cấu trúc toàn diện hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Bamboo Capital cũng phát đi văn bản giải trình về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý III/2025. Theo lý giải của doanh nghiệp, thời gian qua các công ty con và công ty liên kết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, cùng với Báo cáo tài chính quý I và quý II/2025.

Ngoài ra, BCG cho biết doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu và nghĩa vụ nợ. Đây là yếu tố then chốt phục vụ việc hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất. Do vậy, công ty chưa thể phát hành Báo cáo tài chính quý III đúng hạn theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCG đang giao dịch ở mức 2.530 đồng/cp và hầu như không phát sinh thanh khoản trong suốt một tháng gần đây. Hiện vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 2.227 tỷ đồng.

Các tin khác

Bắt Nguyễn Duy Khánh

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tưởng đống giấy lộn, ai ngờ lại là "vũ khí" cứu 15,7 triệu cây xanh: Đột nhập nhà máy "hô biến" rác thành tài nguyên tại Thanh Hóa!

Mỗi ngày vứt đi bao nhiêu giấy vụn, bạn có bao giờ nghĩ chúng sẽ đi về đâu không? Có một nơi đã biến những thứ tưởng như bỏ đi này thành phép màu, không chỉ cứu sống hàng triệu cây xanh mà còn tạo ra cuộc sống mới cho hàng ngàn người. Cùng "đột nhập" ngay nhà máy Miza để xem màn tái sinh cực đỉnh này nhé!