Xã hội

An ninh mạng xác minh vụ du khách nói "run sợ" khi đến Nha Trang vì bị cùm xe xử lý

Liên quan đến vụ một khách du lịch đăng clip nói "run sợ" khi đến Nha Trang vì bị CSGT cùm khóa xe để xử lý, ngày 3/7, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện Phòng đã lập một tổ xác minh đối với tổ CSGT địa bàn Nha Trang để báo cáo sự việc. Mặt khác, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cũng đã vào cuộc xác minh để xử lý.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, qua xác minh ban đầu thì tổ CSGT địa bàn Nha Trang mới chỉ nhắc nhở chứ chưa xử phạt về hành vi đậu đỗ xe sai quy định đối với người đã đăng clip.

Khu vực Quảng trường 2/4 và chợ đêm Nha Trang.

Khu vực Quảng trường 2/4 và chợ đêm Nha Trang.

Trước đó, ngày 25/6, tài khoản facebook Nguyễn Huyền với hơn 60.000 lượt theo dõi có đăng một đoạn clip có tựa đề "Cô gái vùng cao run sợ khi đến TP. Nha Trang", kể về quá trình bị CSGT cùm bánh xe để xử lý vi phạm khi đến thành phố biển này. Theo chia sẻ của tài khoản trên, chị đi phượt từ Hà Giang đến Nha Trang qua nhiều tỉnh, thành du lịch nhưng khi đến Nha Trang thì cảm thấy "sợ, chùn bước và không biết có dám đi tiếp hay không".

Sự việc bắt nguồn từ việc chị Huyền lái xe ra Quảng trường 2/4 vào đêm 24/6, chợ đêm Nha Trang để dạo chơi thì bị CSGT đưa về trụ sở để xử lý vi phạm giao thông. Theo chủ tài khoản facebook, không chỉ riêng bản thân mà gần 20 xe khác của khách du lịch cũng bị đưa về trụ sở CSGT để xử lý vi phạm về lỗi đỗ xe. Bởi khi ra đến đây thì không biết bãi giữ xe chỗ nào, để xe ở đâu nên khi thấy nhiều người đỗ chị cũng đỗ theo. Tại Quảng trường 2/4 Nha Trang còn có một người mặc thường phục mang theo các dụng cụ khóa bánh xe, để khi xe nào vi phạm sẽ cùm lại và xử lý.

Chợ đêm Nha Trang.

Chợ đêm Nha Trang.

Chủ tài khoản facebook nêu trên nói cảm thấy "sợ" khi đến Nha Trang và chỉ muốn đi luôn sang các tỉnh khác nhưng vì đã đặt phòng khách sạn ở Nha Trang 3 ngày, 2 đêm nên đành phải ở lại. "Mình chỉ đến Nha Trang một lần này thôi nếu đi phượt không bao giờ mình dám rẽ vào Nha Trang nữa, dù có đẹp thế nào mình sẽ không bao giờ đến bằng cách tự lái ô tô nữa. Vì mình là khách du lịch không biết đậu xe ở đâu, không một ai hướng dẫn nên rất thất vọng khi đến Nha Trang, mọi người cần lưu ý", chị Huyền cho hay.

Clip trên đã gây xôn xao trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Trong đó, có không ít ý kiến đồng tình với chia sẻ của tài khoản Facebook Nguyễn Huyền nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng, đã vi phạm bị xử phạt là xác đáng.

Các tin khác

18 năm, 83 triệu lít nước mắm cốt từ Nhà máy Masan PQ

18 năm (2007-2025) là hành trình không ngừng đổi mới và phát triển của Công ty Cổ phần Masan PQ nhằm bảo tồn giá trị nước mắm và khẳng định vị thế của thương hiệu nước mắm Việt trên thị trường toàn cầu.

37 năm đồng hành - bùng nổ ưu đãi cùng VietinBank

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai chương trình khuyến mại lớn mang tên “37 năm đồng hành – Bùng nổ ưu đãi” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới hàng triệu khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng ngân hàng trong suốt chặng đường phát triển.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 3.7, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm so với giá điều hành ngày 1.7.

Toàn thân bầm tím sau 3 ngày ăn tiết canh

Nam thanh niên 30 tuổi ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, sốc nhiễm trùng, hoại tử tứ chi, nghi do nhiễm liên cầu lợn từ tiết canh.

Nam thanh niên nguy kịch sau 3 ngày ăn tiết canh

Một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại Hải Phòng, đang trong tình trạng nguy kịch nghi do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh. Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.