Bác Lý và bác Chu (đều ở Trung Quốc) đều ngoài 50 tuổi, vốn nổi tiếng trong khu phố vì lối sống lành mạnh. Sáng nay, bác Chu chạy bộ qua cổng nhà bác Lý đúng lúc bác Lý đang uống trà ngoài sân. Bác Chu tếu táo hỏi: "Bác Lý ơi, ngày nào cũng ôm cái ấm trà đặc thế kia không sợ mất ngủ à?" . Bác Lý vừa cười vừa đáp: "Trà nó có nhiều chất, chống cả ung thư. Chứ không như nước lọc chỉ thêm chất lỏng mà chả có chất, còn nhạt mồm nhạt miệng". Hai người đàn ông này, một chăm uống nước lọc còn một người chăm uống trà. Vậy thói quen nào tốt hơn cho sức khỏe?
Cuộc tranh luận "ngầm" nhiều năm của họ chỉ thực sự kết thúc khi gần đây cả hai cùng đi khám sức khỏe do khó chịu trong người. Bác Chu có chỉ số axit uric cao, trong khi bác Lý bị trào ngược dạ dày thực quản và chớm loãng xương.












