Sống

62 bệnh hiếm, hiểm nghèo được "thông tuyến" nhưng vẫn còn vướng mắc?

Ý chính

  • Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được phép đến thẳng cơ sở chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến từ 1/1/2025.

  • Quy định mới giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí điều trị.

  • Sau hai tháng triển khai, phản hồi từ bệnh nhân và cơ sở y tế rất tích cực.

  • Bộ Y tế lo ngại tình trạng quá tải nhưng chưa ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân.

  • Bệnh nhân ổn định sẽ quay về tuyến cơ sở để tiếp tục điều trị, gây khó khăn cho các cơ sở này.

Thông tư 01/2025 cho phép những người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc danh mục quy định được đi thẳng lên các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, đồng thời được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán 100% mức hưởng theo quy định. Điều này giúp nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc vì không phải làm các thủ tục chuyển viện.

Ông N.V.Đ. (Hà Nam) mang trong mình bệnh lao hệ thần kinh gần 2 năm nay. Trước đây, mỗi lần ông Đ. đi khám ở Hà Nội, sẽ phải dành hẳn 1 ngày để xin giấy chuyển tuyến ở quê, với ông việc đi lại như vậy rất vất vả và tốn thời gian.

Đọc đầy đủ tại vtcnews.vn →

Nguồn: https://vtcnews.vn/62-benh-hiem-hiem-ngheo-duoc-thong-tuyen-nhung-van-con-vuong-mac-ar933463.html

Các tin khác

Bé gái 8 tuổi nhập viện vì trầm cảm

Bé gái 8 tuổi nhập viện vì trầm cảm

Bé gái 8 tuổi (trú tại Hà Nội) vào bệnh viện khám với các triệu chứng mất ngủ, mệt mỏi, không tập trung học, sống thu mình và hay cáu gắt.
Trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tại sao mẹ chồng lại mắng con dâu khi cô đánh vào tượng đá Ông Nội?

Trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tại sao mẹ chồng lại mắng con dâu khi cô đánh vào tượng đá Ông Nội?

Trong một cảnh phim của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", Ae Sun (IU thủ vai), khi Ae Sun cùng con gái, mẹ chồng và bà nội chồng trở về nhà, Ae Sun đã vỗ vào mặt tượng đá bên đường liền bị mẹ chồng phía sau trách mắng. Vậy tượng đá này có ý nghĩa gì mà mẹ chồng Ae Sun lại lo lắng như thế?