Một bà mẹ mới đây chia sẻ câu chuyện gây chú ý: Con trai chị năm nay 10 tuổi, học mãi không tiến bộ. Mỗi lần thi về, cậu bé đều cúi đầu nói với mẹ: "Con đúng là ngốc, con không học được". Người mẹ an ủi: "Đừng lo, từ từ rồi sẽ hiểu". Nhưng trong lòng bà vẫn thắc mắc: "Hồi nhỏ rất thông minh, sao càng lớn càng tự nhận mình ngốc?".
3 tuổi, con đã hay nói: "Mẹ ơi, con ngốc lắm". 5 tuổi, chơi xếp hình không được, cậu lẩm bẩm: "Con ngốc quá, chắc không làm được đâu". Vào tiểu học, gặp bài khó, cậu thở dài: "Con không thể hiểu được gì".







