Xã hội

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy xác nhận, lực lượng chức năng vừa cứu vớt được thêm một người nữa trong 3 người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11.

Theo đó, vào khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu vớt anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E.

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn- Ảnh 1.

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn- Ảnh 2.

Khi được tìm thấy, tình trạng sức khỏe anh Sanh vẫn tốt, bơi khỏe.

Trước đó khoảng 8h45, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai đã vớt được ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định. Ông Quang là người đã cùng anh Lê Văn Sanh bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy biển tự vẫn.

Ông Quang sau đó được đón sang tàu chở khách An Vĩnh Express để về nhà nhưng ông vẫn kiên quyết ở lại hỗ trợ tìm kiếm. Ông nói: “Để tôi ở lại chỉ cho các anh khu vực tìm 2 người còn lại”.

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn- Ảnh 3.

Anh Sanh được đưa lên tàu.

Tính đến thời điểm hiện tại 2 trong 3 người mất tích ở vùng biển Lý Sơn chiều 6/11 đã được cứu sống. Hiện ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn- Ảnh 4.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu vớt ở vùng biển Gia Lai.

Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu . Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy người thứ hai trong vụ cứu người ở Lý Sơn- Ảnh 5.

Tàu của BĐBP Quảng Ngãi cũng được điều động hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Các tin khác

Bắt Tiktoker "Dù Bầu Trời"

Bắt Tiktoker "Dù Bầu Trời"

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.
Cà Mau: Phiên tòa giả định chống IUU thu hút hàng trăm ngư dân

Cà Mau: Phiên tòa giả định chống IUU thu hút hàng trăm ngư dân

Sáng 8.11, hội trường xã Khánh Lâm (Cà Mau) chật kín người dân đến dự phiên tòa giả định về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", một trong những hành vi liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
"Sau bão Kalmaegi, cha con tôi như từ cõi chết trở về..."

"Sau bão Kalmaegi, cha con tôi như từ cõi chết trở về..."

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi qua, để lại những mái tôn vắt trên ngọn cây và những ánh mắt còn thảng thốt. Trên vùng đất ven biển Gia Lai, người dân đang gom nhặt từng viên ngói, vá lại giấc mơ bị gió cuốn mất trong đêm bão Kalmaegi.
Sau động đất, đất đá từ đồi tràn xuống đường, chia cắt làng du lịch cộng đồng

Sau động đất, đất đá từ đồi tràn xuống đường, chia cắt làng du lịch cộng đồng

Một quả đồi cao khoảng 90 m tại xã Măng Ri (Quảng Ngãi) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, sau đó hàng nghìn m3 đất đá đổ ập xuống, vùi lấp đường dẫn vào làng du lịch cộng đồng Tu Thó, làm giao thông ách tắc. Trước đó vài phút, một trận động đất 4.0 độ Ritcher xảy ra tại xã Măng Ri