Ở tuổi 20, bạn rất dễ có cảm giác mình đang chậm hơn người khác. Bạn bè lần lượt có công việc tốt, tìm được người yêu, kết hôn, mua nhà; còn mình vẫn loay hoay với chuyện kiếm tiền, chọn ngành nghề hay thậm chí chưa biết bản thân thực sự muốn gì. Càng nhìn vào cuộc sống của người khác, người ta càng dễ biến tuổi 30 thành một cột mốc phải chạy đua để chạm tới.
Nhưng người đã đi qua deadline tuổi 30 lại có một góc nhìn khác. Có những việc nên tranh thủ làm sớm, có những mối quan hệ nên dừng lại sớm, cũng có những chuyện chẳng cần vội vàng chỉ vì sợ mình bỏ lỡ. Những lời khuyên từ phụ nữ ngoài 30 tuổi vì thế không đơn thuần là kinh nghiệm sống, mà còn phản ánh những điều họ ước mình hiểu sớm hơn.


