Xã hội

1 tháng, 339 cơ sở tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC

Sự kiện: Thời sự
Chia sẻ

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức sơ kết một tháng triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

1 tháng, 339 cơ sở tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC - 1

Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke về PCCC

Theo Công an Hà Nội, qua một tháng triển khai thực hiện (từ ngày 15/10 đến ngày 12/11), tổng số cơ sở thuộc diện quản lý, kiểm tra về PCCC và CNCH trên địa bàn là gần 132.200 cơ sở.

Trong một tháng cao điểm, Công an Hà Nội đã kiểm tra gần 65.900 cơ sở. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã ban hành hơn 3.500 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt hơn 28 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu chính quyền các cấp tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu phải xử lý nghiêm đối với 100% hành vi vi phạm về PCCC.

Chia sẻ
Theo Quỳnh An (Người đưa tin)

Các tin khác

Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?

Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?

Theo Cục HKVN, việc Công ty cổ phần IPP Air Cargo xin rút hồ sơ và xin dừng thủ tục cấp giấy phép với lý do dự báo "Tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay cũng như dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động về giá nhiên liệu và nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng".
Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh Đắk Lắk, đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X đối với ông Y Giang Gry Niê Knơng.
Hạnh phúc ngọt ngào của người phụ nữ từng bị thiêu sống

Hạnh phúc ngọt ngào của người phụ nữ từng bị thiêu sống

Đêm định mệnh của sự giận dữ, thù hận đã khiến người chồng điên cuồng đổ xăng lên người hòng thiêu sống vợ. Dù còn sống, nhưng người phụ nữ phải mang trên mình những dấu vết “ác quỷ”. Tưởng như cuộc đời đã đặt dấu chấm hết bởi bi kịch và bất hạnh, bởi khổ đau và tuyệt vọng, thì chị đã gặp được anh, một tình yêu chân thành, một mảnh ghép “méo mó” nhưng tròn trịa.