Kỹ năng sống

Xúc động hình ảnh bà nội 83 tuổi vượt gần 2.000km dự lễ tốt nghiệp của cháu gái

Nguyễn Thị Tâm (quê Bắc Giang) vừa nhận bằng cử nhân chuyên ngành Dược sĩ của Đại học Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai). Tâm có buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ, khi vừa có nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Để thấy hình ảnh cháu gái mặc áo cử nhân, bà nội của Tâm đã vượt gần 2.000km vào Đồng Nai. Hình ảnh người bà mái tóc chỉ còn lấm tấm vài sợi đen, lưng còng, bước từng bước vào khu vực sân khấu tổ chức lễ tốt nghiệp khiến tân dược sĩ bật khóc.

"Ông nội tôi qua đời từ năm 2016 do bị đột quỵ. Lúc sinh thời, ông thường xuyên dặn dò, khuyến khích tôi cố gắng học tập và muốn được tận mắt nhìn cháu gái trong chiếc áo cử nhân.Thực hiện di nguyện của ông, bà nội dù đã 83 tuổi vẫn vượt gần 2.000km từ quê hương Yên Thế (Bắc Giang) đến tham dự lễ tốt nghiệp của mình", Tâm nói.

Xúc động hình ảnh bà nội 83 tuổi vượt gần 2.000km dự lễ tốt nghiệp của cháu gái - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hiền đến dự lễ tốt nghiệp của cháu gái. (Ảnh: MIT)

Cô gái quê Bắc Giang chia sẻ, sự ra đi của ông nội đã để lại nhiều nỗi mất mát trong cô, nên 5 năm trước, cô quyết định lựa chọn theo ngành dược với mong muốn chữa bệnh cho người thân và xoa dịu nỗi đau cho những người hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Tâm nhận được tin bà nội sẽ đến dự nên cô mong ngóng từng ngày. Do bà tuổi cao, sức khỏe yếu mà đi đường xa nên cô có phần không yên tâm.

Khoảnh khắc gặp bà ở sân trường, cô bật khóc vì lâu rồi hai bà cháu không gặp nhau trực tiếp. Nhân dịp này, cô sẽ dẫn bà đi tham quan, vui chơi để bù đắp lại những tháng ngày trông ngóng cháu.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, bà Nguyễn Thị Hiền - bà nội của Tâm chia sẻ: “Tuy đường sá xa xôi cách trở, sức khỏe yếu nhưng khi nghe tin cháu gái tốt nghiệp đại học tôi vẫn quyết tâm lên dường. Được tận mắt nhìn thấy cháu đứng trên bục nhận tấm bằng, một tấm bằng được đổi lấy bằng sự nỗ lực và niềm hy vọng của cả gia đình, tôi thật sự hạnh phúc và thấy khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn nhà trường và thầy cô đã tạo điều kiện cho cháu tôi được như ngày hôm nay”.

Quá trình học đại học, ngoài hoàn thành tốt chương trình học của trường, Tâm còn là Phó bí thư Đoàn năng nổ. Tâm cũng từng vinh dự nhận danh hiệu cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2022.

Xúc động hình ảnh bà nội 83 tuổi vượt gần 2.000km dự lễ tốt nghiệp của cháu gái - Ảnh 2.

Nguyễn Tâm bật khóc trước những lời chia sẻ của bà nội. (Ảnh: MIT)

Hình ảnh Tâm và bà nội trong buổi lễ tốt nghiệp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Ai nấy cũng đều xúc động trước hình ảnh của hai bà cháu.

"Nhìn những tấm ảnh này rưng rưng nước mắt. Chúc bà sống thật lâu, thật khoẻ mạnh và chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công", tài khoản Huệ Minh bình luận.

"Mình cũng ước năm sau cả gia đình sẽ cùng mình lên nhận bằng tốt nghiệp. Những khoảnh khắc như vậy thật đẹp, thật đáng trân quý", bạn Đàm Linh viết.

Các tin khác

Một câu chuyện nhỏ

Một câu chuyện nhỏ

Từ câu chuyện nên chặt cây thông hay cây bạch dương, bài học về tính kiên trì sẽ giúp nhiều người nhìn nhận lại bản thân.
Vì sao người Nhật

Vì sao người Nhật

Người Nhật ngày càng 'lười' sinh con và nguyên do đến từ hàng loạt yếu tố kinh tế, xã hội.
Báo động ung thư da ở người lớn tuổi

Báo động ung thư da ở người lớn tuổi

Trong số hơn 3.000 bệnh nhân đến khám và điều trị ung thư da tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM có tới 90% trong độ tuổi từ 60 trở lên, hầu hết nhập viện trong tình trạng muộn.
Vì sao nhiều người muốn biến mất?

Vì sao nhiều người muốn biến mất?

Khi rơi vào những tình huống căng thẳng quá sức chịu đựng, con người có xu hướng chạy trốn thậm chí muốn biến mất không dấu vết.