Xã hội

Xử phạt quán ăn có con chuột “chễm chệ” trên túi bún

Ngày 22/7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B. (67 tuổi, chủ cơ sở bán bún ở ngõ 4 Phương Mai) về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xử phạt quán ăn có con chuột “chễm chệ” trên túi bún - 1

Con chuột đang bò trên túi bún

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Mai, quán của bà B. bị xử phạt 2.250.000 đồng về các hành vi: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; Thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; Có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Trước đó, ngày 19/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún của bà B.

Theo nội dung đăng tải, trong khi bà B. đang làm bún cho khách, thì bên cạnh đó, một con chuột bò lên túi bún. Người đăng tải clip còn cho biết "bà chủ vừa làm mà mồ hôi vừa rơi vào bún". 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khiến nhiều thực khách "rùng mình". Hình ảnh "con chuột ngồi chễm chệ trên túi bún" càng khiến người xem sợ hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) thành lập đoàn kiểm tra đối với quán bún của bà B. Đây là quán ăn vỉa hè, chuyên kinh doanh bún mọc, bún chân giò, nằm trong ngõ 4 Phương Mai.

Trong quá trình làm việc, bà B. thừa nhận, thời điểm bán hàng, bản thân tất bật chuẩn bị các suất ăn cho khách nên không nhìn thấy con chuột trên túi bún ở phía sau lưng. Túi bún để phía sau cũng vừa được nhà cung cấp đưa đến.

Lãnh đạo UBND Phương Mai cho hay, quán của bà B. vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề xuất xử phạt hành chính đối với quán này theo Điều 16, Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, UBND phường Phương Mai cũng yêu cầu, sau khi mở lại quán, bà B. buộc phải cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ ăn phải đặt trong tủ kính, người bán hàng không thể lơ là để đồ ăn bên ngoài tủ kính.

Các tin khác

Những trường hợp huyện, xã phải sáp nhập

Những trường hợp huyện, xã phải sáp nhập

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ khi chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính thì không được thu bất kỳ loại phí, lệ phí nào.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự mới

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
Hình ảnh trái ngược tại các gầm cầu cạn Hà Nội

Hình ảnh trái ngược tại các gầm cầu cạn Hà Nội

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có rất nhiều cầu vượt, cầu cạn được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng gầm cầu đang không thống nhất; nơi cho đỗ xe, nơi thì không, tạo nên lộn xộn, nhếch nhác.
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan: Tòa án lương tâm sẽ phán xét bị cáo suốt phần đời còn lại

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan: Tòa án lương tâm sẽ phán xét bị cáo suốt phần đời còn lại

Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan bày tỏ thật chua xót vì nhận thức chưa đầy đủ việc “nhận quà và tặng quà” nhưng khi nói lời sau cùng, bị cáo vẫn xin HĐXX, Viện kiểm sát, ghi nhận những cố gắng của bản thân cũng như nhóm cán bộ của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt công an 3 tỉnh

Luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt công an 3 tỉnh

Trong tuần (từ 17 đến 21/7), Công an tỉnh Lai Châu và công an tỉnh Quảng Nam đã công bố các quyết định điều động cán bộ chủ chốt. Công an Nghệ An cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Kỳ lạ cây cầu trăm tỷ xây xong 3 năm để... "làm cảnh"

Kỳ lạ cây cầu trăm tỷ xây xong 3 năm để... "làm cảnh"

Dù đã hoàn thành được hơn 3 năm qua nhưng cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú bắc qua sông Cầu, nối Hà Nội với Bắc Giang đến nay vẫn bỏ không, chưa thể sử dụng do không có đường dẫn lên xuống ở địa phận thuộc huyện Sóc Sơn khiến cây cầu trở thành cầu “cụt”. Người dân phải qua sông bằng cách đi đò từ Hà Nội sang Bắc Giang.