Xã hội

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao clip một TikToker đã thả bầy rắn hổ mang chúa mới nở về rừng tự nhiên. Clip thu hút hơn 677.000 lượt xem, 10.000 lượt tim và hơn 1.000 bình luận.

Nội dung clip nam TikToker khuyến cáo rắn hổ mang chúa là loài rắn độc nhưng loại động vật này không chủ động tấn công con người đồng thời kêu gọi bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã.

Clip thả rắn hổ mang chúa mới nở thu hút sự quan tâm của cư dân mạng

Clip này có nhiều bình luận ủng hộ hành động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc thả loài rắn độc về tự nhiên gây phản cảm vì cho rằng có thể gây nguy hiểm cho con người.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ anh Nguyễn Minh Phú (20 tuổi, chủ kênh TikTok Phú Thích Thú với hơn 42.000 lượt theo dõi) để tìm hiểu nguồn gốc số rắn con này.

Anh Nguyễn Minh Phú

Anh Nguyễn Minh Phú

Anh Phú cho biết anh và nhóm bạn có sở thích tìm hiểu về các loài rắn trong tự nhiên kể cả rắn độc. Thỉnh thoảng nhóm anh Phú được người dân gọi đến bắt rắn khi bò vào nhà họ. Sau khi giải cứu thì nhóm anh Phú sẽ phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả vào rừng tự nhiên.

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - 2

Giải cứu rắn ở nhà người dân

Giải cứu rắn ở nhà người dân

Thả kỳ đà về rừng tự nhiên

Thả kỳ đà về rừng tự nhiên

Về nguồn gốc bầy rắn hổ mang mới nở, anh Phú chia sẻ: "Số rắn này được ấp nở thành công từ ổ trứng mà người dân đi rừng phát hiện, chúng tôi đã tiếp nhận, giao cho các anh bên kiểm lâm, hướng dẫn cách ấp trứng. Khi số rắn hổ mang chúa nở thành công, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả vào rừng tự nhiên ở khu vực Đông Nam Bộ".

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - 5

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - 6

Xôn xao clip một TikToker phóng sinh bầy rắn hổ mang chúa mới nở - 7

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về rắn

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về rắn

Anh Nguyễn Minh Phú hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM và là thành viên của Đội cứu hộ rắn Viet Snake Rescuer được thành lập cách đây 4 năm.

"Hồi nhỏ khi rắn bò vào nhà tôi và gia đình thường đuổi đi chứ không đập chúng, từ đó hình thành tình thương với loại bò sát này. Lần đầu tiên tôi giải cứu rắn là ở nhà cô giáo dạy cấp 2 của mình. Bắt đầu từ đó tôi nung nấu xây dựng nhóm giải cứu rắn và cùng với nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê lập nhóm Viet Snake Rescuer", anh Phú chia sẻ.

Về kiến thức để nhận diện rắn độc hay không độc thì nhóm Viet Snake Rescuer cũng tự tìm hiểu, học hỏi và trao dồi kiến thức. Sau 4 năm hoạt động, nhóm Viet Snake Rescuer của anh Phú đã can thiệp hàng trăm vụ xung đột giữa rắn và con người, đồng thời đưa nhiều cá thể rắn về môi trường tự nhiên.

Các tin khác

Thí sinh bất an "rải" nguyện vọng như mưa, cần chuẩn hoá đề thi

TS Sái Công Hồng, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng, năm nay thí sinh không thể chắc chắn tổ hợp nào sẽ được quy đổi có lợi, do đó buộc phải “rải nguyện vọng như mưa” để tăng cơ hội trúng tuyển. Điều này dẫn đến mất định hướng nghề nghiệp, còn các trường đại học thì phải đối mặt với tỷ lệ hồ sơ ảo rất lớn. Năm học tới, cần xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đề thi.

Hà Nội: Khởi tố chủ quán bia kiêm karaoke

Linh cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim. Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke.

Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Hà Nội bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.