Ngay cả khi đã là tỷ phú, Warren Buffett từ lâu đã nổi tiếng với những thói quen tiết kiệm, kể cả là bữa sáng. Trên đường đến văn phòng, ông thường ghé qua McDonald’s và để thị trường chứng khoán quyết định món mình gọi. Nếu thị trường giảm điểm, ông sẽ chi 2,61 USD cho hai miếng xúc xích, còn nếu đang rủng rỉnh tiền, ông sẽ mạnh tay chi 3,17 USD cho bánh quy kẹp thịt xông khói, trứng và phô mai, theo phim tài liệu của HBO năm 2017.
Thế nhưng, mối quan hệ của Buffett với chuỗi nhà hàng McDonald's không chỉ dừng lại ở đồ ăn sáng. Cuối năm 1996, Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 30,4 triệu cổ phiếu của McDonald's — tương đương 4,3% cổ phần, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.






