Xã hội

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tóm tắt:
  • Hàng nghìn người dân đã đến Công viên Thủ Lệ vào ngày 2/5 để tham quan và vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.
  • Nhiều gia đình chọn các điểm vui chơi tại Hà Nội thay vì đi du lịch xa trong dịp lễ.
  • Trẻ em thích thú khi quan sát các loài động vật quen thuộc như voi, khỉ và hổ trong công viên.
  • Dù trời nắng nóng, mọi người vẫn tìm cách chống nóng và vui chơi trong các khu vực mát mẻ.
  • Một số gia đình cũng chuẩn bị đồ ăn nhẹ để nghỉ ngơi dưới bóng cây sau buổi sáng vui chơi.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, thay vì đi du lịch xa, nhiều người dân lựa chọn các điểm vui chơi, giải trí ngay tại Hà Nội để thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Theo đó, trong ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ lễ (2/5), hàng nghìn người dân đã đổ về Công viên Thủ Lệ để tham quan, chụp ảnh và vui chơi cùng gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) vào sáng cùng ngày:

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 1.

Ghi nhận vào lúc 9h00 sáng cùng ngày, khu vực lối vào công viên đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi chơi, tận hưởng một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa lễ bên gia đình.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 2.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 3.

Bên trong công viên, các khu vực chuồng thú, hồ nước và sân chơi trẻ em thu hút đông đảo khách tham quan.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 4.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 5.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 6.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 7.

Người lớn và trẻ nhỏ đều tỏ ra thích thú khi được tận mắt quan sát những loài động vật quen thuộc như voi, khỉ, hổ, hươu…

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 8.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ reo lên vui sướng, vẫy tay chào khi nhìn thấy những con vật mà trước giờ chỉ thấy qua sách vở hoặc màn hình.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Nga (35 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Đã khá lâu rồi gia đình tôi mới có dịp đưa các con đi chơi vào dịp nghỉ lễ. Nhà đông con nhỏ nên chúng tôi chọn sở thú làm điểm đến để các bé được ngắm nhìn, tìm hiểu về các loài động vật. Các con rất hào hứng, từ sáng đã giục bố mẹ đi cho bằng được”.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 11.

Chị Nga cho hay, việc cả gia đình cùng nhau đi chơi vào những dịp như thế này không chỉ giúp các con có thêm trải nghiệm thực tế ngoài sách vở, mà còn là cơ hội để cả gia đình gắn kết hơn sau những ngày bận rộn. “Chỉ cần thấy các con vui là chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi” chị cười nói.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 12.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 13.

Không chỉ ngắm nhìn, các em còn hào hứng khi được đến gần, cho động vật ăn rau và tương tác trực tiếp trong khu vực cho phép.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 14.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 15.

Càng về trưa, thời tiết trở nên nắng nóng hơn, khiến nhiều người phải tìm cách chống nóng. Những vật dụng như ô, mũ rộng vành, quạt mini cầm tay hay khăn ướt trở thành “vật bất ly thân” của nhiều gia đình khi dạo chơi ngoài trời.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 16.

Dù thời tiết nắng nóng, các em nhỏ vẫn nở những nụ cười rạng rỡ, hào hứng khi cùng bố mẹ ngắm các con vật

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 17.

Khi thời tiết nắng nóng hơn, những khu vực vui chơi mát mẻ như tàu điện mini, nhà bóng, ô tô điện, nhà tuyết,... trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 18.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 19.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 20.

Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú với những trò chơi này

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 21.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 22.

Thời tiết nắng nóng, các loại đồ uống lạnh, kem,... là thứ không thể thiếu đối với mọi người

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 23.

Vườn thú Hà Nội đông nghịt người đến tham quan trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 24.

Một số gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, trải chiếu dưới bóng cây để nghỉ ngơi sau buổi sáng vui chơi


Các tin khác

Cổ phiếu Novaland tăng trần

Cổ phiếu Novaland (NVL) hôm nay tăng hết biên độ lên 12.250 đồng, vùng giá cao nhất 8 tháng, khi nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng gom hàng.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài

Hôm nay (5/5), miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhưng không gay gắt. Khu vực miền Trung đón nắng nóng diện rộng, gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông.

Quảng Trị đề xuất giải pháp giao thông phục vụ người dân, cán bộ sau sáp nhập

Trong khi tỉnh Quảng Trị đề xuất điều chỉnh khung giờ tàu chạy, thì 1 doanh nghiệp cũng đề xuất mở tuyến xe buýt Đông Hà - Đồng Hới, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là công chức khi tỉnh mới hình thành sau sáp nhập, với trung tâm hành chính đặt tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình).